BiNana8174
New member
Euro 2020 tuy đã lùi lại một năm rồi nhưng drama vẫn còn dài dằng dặc Cụ thể là 2 thành phố Bilbao và Rome đang có nguy cơ bị "văng khỏi danh sách" đăng cai các trận đấu, khiến lịch thi đấu mà UEFA định giữ nguyên giờ phải xáo trộn hết cả lên.
Chủ tịch UEFA đương nhiệm Aleksander Ceferin đang phải "gồng mình" xử lý cái "gia tài" mà ông tiền nhiệm Michel Platini để lại - một kỳ Euro đầu tiên trong lịch sử phải tổ chức rải rác khắp châu lục Trong khi 2 LĐBĐ Ý và Tây Ban Nha vẫn đang loay hoay không chắc liệu có thể đăng cai các trận đấu tại Rome và Bilbao không (vì hậu quả Covid-19 để lại quá nặng nề), thì việc phải "đổi kèo" định dạng giải gần như chắc kèo luôn rồi.
Không chỉ 2 sân ở Tây Ban Nha và Ý đâu nhé, trong 10 sân còn lại cũng có nhiều nơi "đụng độ" lịch trình tổ chức các sự kiện quan trọng khác mà nếu cancel thì thiệt hại kinh tế không phải đùa Điển hình là các sân Hampden Park (Scotland), Aviva (Ireland) và Amsterdam (Hà Lan).
Sân Wembley tại Anh - nơi tổ chức cả 3 trận vòng bảng của đội tuyển Tam Sư cộng thêm bán kết và chung kết - tuy cũng "vướng víu" hàng loạt hợp đồng béo bở từ các chương trình mùa hè nhưng Hiệp hội Bóng đá Anh vẫn quyết tâm hoàn thành cam kết với UEFA. Bởi vì cơ hội vô địch Euro trên sân nhà lần đầu tiên là viễn cảnh quá xịn mà bóng đá Anh đang mơ ước
Khi thông báo dời giải sang hè 2021, UEFA từng khẳng định sẽ giữ nguyên thể thức tổ chức và lịch trình các trận đấu. Tuy nhiên, hiện tại UEFA đang phải tích cực liên lạc với cả 12 thành phố chủ nhà để chuẩn bị công bố lịch thi đấu chính thức - kèm theo việc có thể cắt bớt số thành phố đăng cai và tăng số trận cho các địa điểm còn lại.
Nguồn: soha.vn