Castlevania: Symphony of the Night - Huyền thoại game khó nhất mọi thời đại vẫn đỉnh sau 20 năm ✨

41adb270ccda7c778f2b.jpg


Từ xưa đến giờ, nhắc đến Castlevania là nhắc đến cái tên "ác mộng" với vô số game thủ rồi Độ khó của game này không phải dạng vừa đâu, nó thử thách cả sự kiên nhẫn lẫn ý chí của người chơi luôn á. Nhưng mà phải công nhận, chính cái độ hấp dẫn trong gameplay, nội dung và những thử thách cực khó này lại khiến Castlevania càng được yêu thích hơn. Và Symphony of the Night chính là phiên bản đỉnh cao nhất của series này, theo đánh giá của cả chuyên gia lẫn fan cứng đấy!

2c82c56c7a6cf27a3c0e.jpg


Game huyền thoại vượt thời gian

Hồi năm 1997 khi mới ra mắt, Symphony of the Night hơi buồn vì không được chú ý lắm Nhưng với chất lượng xịn sò của mình, game nhanh chóng nổi như cồn luôn. Tuy không làm Konami giàu to, nhưng đây vẫn được công nhận là phiên bản Castlevania hay nhất mọi thời đại. Mà nghĩ mà xem, đã hơn 20 năm trôi qua rồi mà danh hiệu này vẫn còn nguyên, thì đủ hiểu nó xịn thế nào rồi đúng không?

f8d159e9c6005a987e8f.jpg


Symphony of the Night có đủ mọi thứ mà game thủ ao ước luôn. Cơ chế điều khiển nhân vật mượt mà đỉnh cao, gameplay đặc sắc không chê vào đâu được. Đặc biệt là khả năng tự do khám phá lâu đài, thế giới trong game, cảm giác y hệt như đang chơi RPG thực thụ ấy. Nhưng điểm sáng nhất vẫn phải kể đến cốt truyện siêu cuốn của Symphony of the Night - nó nối tiếp các phần trước một cách mạch lạc và liền mạch cực kỳ. Cộng thêm những màn chơi, thử thách khó nhằn nhưng lại thú vị vô cùng, và nhạc game bắt tai đỉnh của chóp thời đó. Tất cả tạo nên một Symphony of the Night hoàn hảo không tì vết!

89a68df77269a9337fd3.jpg


Cốt truyện đỉnh không phải bàn

Cùng đào sâu vào Symphony of the Night một chút nha! Nước đi thông minh nhất của Konami có lẽ là cho người chơi vào vai Richter Belmont - nhân vật chính từ các phần trước. Sau 4 năm mất tích kể từ lần đánh bại Dracula, Belmont trở lại nhưng lần này bị chi phối bởi mục sư bóng tối Shaft - kẻ vừa hồi sinh từ hầm mộ. Từ người anh hùng, giờ Belmont tuyên bố anh chính là chủ nhân của lâu đài Vania luôn!

78e195e692c9654e4ca6.jpg


Cũng lúc đó, Alucard - sinh vật lai giữa người và ma cà rồng (aka con trai Dracula đó) tỉnh dậy sau 300 năm ngủ đông. Anh bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mình ngủ, và điểm đến đầu tiên chính là lâu đài Vania.



Plot twist nhé: Alucard thực ra là viết ngược của Dracula đấy, có ai để ý không? Sau đó, Alucard phải vật lộn với chính bản thân mình - bên trong cậu là hai dòng máu, hai ý chí trái ngược nhau. Một bên muốn hủy diệt nhân loại, một bên lại muốn bảo vệ. Nhưng rồi cuối cùng Alucard đã chọn đảo ngược tất cả, phá hỏng kế hoạch của cha mình. Nếu để ý kỹ, tên Alucard chính là Dracula viết ngược - ẩn ý việc cậu đi ngược lại cha mình. May quá là Alucard đã vượt qua được bản thân, chống lại ý định hủy diệt nhân loại của Dracula!

Kết luận

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top