Ối giời ơi, drama căng đét! Trung vệ Ricardo Carvalho của Real Madrid đang đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu đến 3 tháng tại Champions League sau cú "bỏ nhà ra đi" khỏi ĐT Bồ Đào Nha như phim Hàn vậy á
Chuyện là hôm thứ Tư tuần trước (31/8), anh Carvalho bỗng dưng "xách ba lô" rời trại huấn luyện của ĐT Bồ Đào Nha tại Obidos sau khi hay tin mình... không được đá chính trong trận gặp đảo Cyprus ở vòng loại Euro 2012. Nhận ra không được HLV tin dùng, trung vệ 33 tuổi này liền tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế luôn, lý do là cảm thấy mình không được tôn trọng từ ban huấn luyện
Plot twist nè: Theo điều luật 74 của Ủy ban kỷ luật UEFA, án phạt mà LĐBĐ Bồ Đào Nha (PFP) "tặng" cho Carvalho có thể được mở rộng ra cả sân chơi châu Âu cấp CLB, tức là Champions League luôn đó! Đặc biệt trong trường hợp nghiêm trọng như này - tự ý bỏ đội tuyển mà chẳng giải thích gì với ai cả
Nói cách khác, nếu PFP quyết định phạt, Carvalho có thể phải "ngồi nhà xem TV" từ 1 đến 3 tháng ở Champions League trong màu áo Real Madrid luôn á. Ăn đừng nói ăn!
Phó chủ tịch PFP Amandio de Carvalho cũng đã xác nhận rằng nhiều khả năng Liên đoàn sẽ mở cuộc điều tra để đưa ra án phạt cho trung vệ này.
Còn HLV Paulo Bento thì càng "không vui" hơn - ông tuyên bố thẳng thừng: chừng nào ông còn dẫn dắt, chừng đó Carvalho đừng mơ được gọi trở lại đội tuyển! Cửa đóng sập rồi bạn ơi
Nhưng mà không có Carvalho, ĐT Bồ Đào Nha vẫn "chiến" tốt thôi, thắng sạch đảo Cyprus 4-0 ngay trên sân khách. Trong đó có cú đúp của ai hả? Đúng rồi, Cristiano Ronaldo - chính đồng đội của Carvalho ở Real Madrid đó
Nguồn: soha.vn