KẹoNgọtXinhXắn
New member
Báo chí châu Âu đang phát cuồng vì một cái tên mà trước đây ít ai để ý - Cape Verde! Các tờ báo lớn đồng loạt công nhận: Đây chính là đội tuyển được yêu thích nhất, truyền cảm hứng nhất World Cup 2026 luôn ấy
Cape Verde đang "làm mưa làm gió" tại World Cup 2026 theo cách không ai ngờ tới. Sau khi cầm hòa kiên cường trước Tây Ban Nha, giờ họ lại "chơi lớn" khi giật điểm của cả Uruguay - một cựu vô địch thế giới nữa kìa! Nhưng trong trận hòa 2-2 vào rạng sáng nay, Cape Verde đã "flex" một phong độ hoàn toàn khác. Đội bóng này chứng minh họ không chỉ "cắm trại" phòng ngự mà còn biết tấn công cực kỳ "ảo diệu"
2 bàn thắng, 12 cú sút, 4 lần dứt điểm trúng đích - đó là những con số khủng khiếp với một đội bóng "vô danh tiểu tốt" như Cape Verde. Và họ đang khiến cả truyền thông châu Âu phải "quỳ lạy"
Tờ El Pais đã không ngần ngại dùng những lời "có cánh" để khen ngợi Cape Verde: "Đội tuyển Cape Verde anh hùng và đầy quả cảm tiếp tục làm nên lịch sử. Họ xứng đáng được khen ngợi, được coi là bất ngờ lớn nhất của World Cup lần này.
Cape Verde đã cầm hòa không bàn thắng trước Tây Ban Nha bằng cách phòng ngự chặt chẽ. Trong trận thứ 2, Cape Verde đã lặp lại cách tiếp cận tương tự, nhưng lần này họ có thể tung ra những pha phản công làm xáo trộn hàng phòng ngự Uruguay. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đội bóng truyền cảm hứng nhất tại World Cup 2026. Họ đang chứng tỏ FIFA đã chính xác như thế nào khi mở rộng số đội dự World Cup lên 48".
Tờ SBNation cũng "hết lời ca tụng" không kém: "Nếu việc giành được 1 điểm trước Tây Ban Nha nhờ màn trình diễn phòng ngự xuất sắc vẫn chưa đủ để khiến bạn yêu mến Cape Verde thì trận hòa 2-2 đáng chú ý trước Uruguay có lẽ sẽ giúp bạn hài lòng. Kết quả này khẳng định vị thế là đội bóng được yêu mến nhất tại World Cup 2026 của Cape Verde", tờ báo này viết.
Với 2 điểm sau 2 trận hòa các đội tuyển mạnh nhất bảng, Cape Verde giờ đang "cầm vận mệnh trong tay" luôn rồi! Họ sẽ có vé vào vòng 1/16 nếu hạ Saudi Arabia ở lượt cuối. El Pais phân tích về cơ hội của quốc đảo châu Phi: "Không ai có thể tưởng tượng rằng chỉ sau 2 lượt trận, Cape Verde lại có thể cạnh tranh suất vào vòng 16 đội. Hai cường quốc bóng đá giàu truyền thống Tây Ban Nha và Uruguay đều không thể đánh bại họ.
Bây giờ Cape Verde đang tự nắm vận mệnh. Nếu thắng Saudi Arabia, họ sẽ hiên ngang đi tiếp. Thậm chí nếu Tây Ban Nha không thể hạ Uruguay và Cape Verde thắng đậm Saudi Arabia thì Cape Verde mới là đội đi tiếp với ngôi đầu" - "chanh sả" quá đi mất
Tờ CNN phiên bản Tây Ban Nha gọi những gì Cape Verde đang làm là một câu chuyện "David đấu Goliath" của thời hiện đại. "Chúng ta đều yêu thích những câu chuyện về David chống lại Goliath, đặc biệt là khi anh ta né tránh được những cú ra đòn nhiều lần. Và càng thích thú hơn nữa khi chàng David ấy đang cống hiến bằng tất cả tận tâm, như những gì các cầu thủ Cape Verde đang thể hiện. Đó thực sự là câu chuyện cổ tích thời hiện đại"
Nguồn: soha.vn
Cape Verde đang "làm mưa làm gió" tại World Cup 2026 theo cách không ai ngờ tới. Sau khi cầm hòa kiên cường trước Tây Ban Nha, giờ họ lại "chơi lớn" khi giật điểm của cả Uruguay - một cựu vô địch thế giới nữa kìa! Nhưng trong trận hòa 2-2 vào rạng sáng nay, Cape Verde đã "flex" một phong độ hoàn toàn khác. Đội bóng này chứng minh họ không chỉ "cắm trại" phòng ngự mà còn biết tấn công cực kỳ "ảo diệu"
2 bàn thắng, 12 cú sút, 4 lần dứt điểm trúng đích - đó là những con số khủng khiếp với một đội bóng "vô danh tiểu tốt" như Cape Verde. Và họ đang khiến cả truyền thông châu Âu phải "quỳ lạy"
Tờ El Pais đã không ngần ngại dùng những lời "có cánh" để khen ngợi Cape Verde: "Đội tuyển Cape Verde anh hùng và đầy quả cảm tiếp tục làm nên lịch sử. Họ xứng đáng được khen ngợi, được coi là bất ngờ lớn nhất của World Cup lần này.
Cape Verde đã cầm hòa không bàn thắng trước Tây Ban Nha bằng cách phòng ngự chặt chẽ. Trong trận thứ 2, Cape Verde đã lặp lại cách tiếp cận tương tự, nhưng lần này họ có thể tung ra những pha phản công làm xáo trộn hàng phòng ngự Uruguay. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đội bóng truyền cảm hứng nhất tại World Cup 2026. Họ đang chứng tỏ FIFA đã chính xác như thế nào khi mở rộng số đội dự World Cup lên 48".
Tờ SBNation cũng "hết lời ca tụng" không kém: "Nếu việc giành được 1 điểm trước Tây Ban Nha nhờ màn trình diễn phòng ngự xuất sắc vẫn chưa đủ để khiến bạn yêu mến Cape Verde thì trận hòa 2-2 đáng chú ý trước Uruguay có lẽ sẽ giúp bạn hài lòng. Kết quả này khẳng định vị thế là đội bóng được yêu mến nhất tại World Cup 2026 của Cape Verde", tờ báo này viết.
Với 2 điểm sau 2 trận hòa các đội tuyển mạnh nhất bảng, Cape Verde giờ đang "cầm vận mệnh trong tay" luôn rồi! Họ sẽ có vé vào vòng 1/16 nếu hạ Saudi Arabia ở lượt cuối. El Pais phân tích về cơ hội của quốc đảo châu Phi: "Không ai có thể tưởng tượng rằng chỉ sau 2 lượt trận, Cape Verde lại có thể cạnh tranh suất vào vòng 16 đội. Hai cường quốc bóng đá giàu truyền thống Tây Ban Nha và Uruguay đều không thể đánh bại họ.
Bây giờ Cape Verde đang tự nắm vận mệnh. Nếu thắng Saudi Arabia, họ sẽ hiên ngang đi tiếp. Thậm chí nếu Tây Ban Nha không thể hạ Uruguay và Cape Verde thắng đậm Saudi Arabia thì Cape Verde mới là đội đi tiếp với ngôi đầu" - "chanh sả" quá đi mất
Tờ CNN phiên bản Tây Ban Nha gọi những gì Cape Verde đang làm là một câu chuyện "David đấu Goliath" của thời hiện đại. "Chúng ta đều yêu thích những câu chuyện về David chống lại Goliath, đặc biệt là khi anh ta né tránh được những cú ra đòn nhiều lần. Và càng thích thú hơn nữa khi chàng David ấy đang cống hiến bằng tất cả tận tâm, như những gì các cầu thủ Cape Verde đang thể hiện. Đó thực sự là câu chuyện cổ tích thời hiện đại"
Nguồn: soha.vn