Chuyện tình như phim của anh chàng Hungary Sas Péter và cô gái Việt Nam Hương Linh đây rồi! Hai vợ chồng này đã quyết định nghỉ việc, bán sạch tài sản ở Hungary để lên đường chinh phục hành trình đạp xe hơn 11.000km từ Hungary về tận Việt Nam. Suốt chặng đường dài từ Âu sang Á qua 13 quốc gia, cả hai đã có vô vàn trải nghiệm đáng nhớ, càng thêm yêu thương nhau và quan trọng nhất - có thêm niềm tin vào tình người trên khắp thế giới luôn!
Vào đúng ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới - 14/8/2016, cặp đôi đặc biệt Sas Péter (sinh năm 1986 tại Hungary) và Đồng Thị Hương Linh (sinh năm 1988 tại Thái Nguyên, Việt Nam) đã bắt đầu hành trình "không tưởng" của mình: đạp xe từ Hungary về Việt Nam. Đến ngày 3/8/2017, họ chính thức đặt chân đến biên giới Việt Nam, hoàn thành cú đúp hơn 11.000km trong vòng hơn 11 tháng. Nghe là biết đỉnh rồi đó!
Cả hai đều là thạc sĩ 8X đấy nhé, không phải dạng vừa đâu!
Trên hành trình phượt dài dằng dặc từ Âu sang Á, họ đã đi qua tận 13 quốc gia gồm: Hungary - Croatia - Bosnia và Herzegovina - Montenegro - Albania - Hy Lạp - Iran - Sri Lanka - Ấn Độ - Nepal - Thái Lan - Trung Quốc - Việt Nam. Sắp tới đây, người thân sẽ đón họ tại quê nhà Thái Nguyên - đích đến cuối cùng của chuyến hành trình ý nghĩa này. Không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch hay khám phá thông thường, chuyến đi này còn là cơ hội để hai vợ chồng gắn kết yêu thương, có thêm niềm tin vào người bạn đời cũng như vào tình người ở mọi nơi trên thế giới nữa!
Chuyến đi của hai vợ chồng được truyền thông quốc tế để ý luôn đó!
Câu chuyện của họ còn xuất hiện trên báo của tiểu bang Tây Bengan (Ấn Độ) nữa kìa
Quay lại 6 năm trước, chính trà Thái Nguyên đã se duyên cho cặp đôi này đấy! Vì quá mê trà đạo Việt Nam nên anh chàng người Hungary đã về Thái Nguyên thực tập và tình cờ "đổ" cô nữ sinh Hương Linh. Sau đó anh về nước, hai người yêu xa và chỉ có thể trò chuyện qua Skype hay viết thư tay, một năm cũng chỉ gặp được 2-3 lần thôi. Nghe đã thấy nhớ nhung rồi đúng không?
Ý tưởng về chuyến đi xa này đã được họ ấp ủ từ khoảng 3 năm trước vì cả hai đều là người thích xê dịch, thích khám phá những điều mới mẻ. Cặp đôi nảy ra ý tưởng đạp xe từ Hungary về Việt Nam vì muốn làm một điều thật đặc biệt để có kỷ niệm đáng nhớ trong đời, đồng thời bù đắp lại cho những tháng ngày yêu xa qua Skype và thư tay. "Chúng tôi cũng muốn có một cuộc phiêu lưu thực sự, rời khỏi vùng thoải mái của mình và trưởng thành cùng nhau" - Hương Linh chia sẻ. Và thế là nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, họ lên đường thôi!
Khi được hỏi tại sao lại chọn đi bằng xe đạp chứ không phải phương tiện nào khác, Hương Linh cho biết du lịch bằng xe đạp là một trong những cách khám phá thế giới ít tốn kém nhất, vừa rèn luyện sức khỏe và tính kiên nhẫn, vừa giúp hai vợ chồng thể hiện rõ hơn những mặt tính cách khác nhau cho đối phương biết nữa.
Trước chuyến đi, hai vợ chồng đã nghỉ việc và bán toàn bộ tài sản để dành hết tâm sức và tài chính cho hành trình này. Họ cũng tham khảo kinh nghiệm của rất nhiều phượt thủ xe đạp khác để chuẩn bị kỹ càng nhất cho chuyến đi dài ngày. Cả hai cùng nhau tập luyện thể lực, tham khảo lời khuyên từ các chuyên gia y tế về việc tiêm kháng sinh, bổ sung vitamin và khoáng chất để sức khỏe được đảm bảo tốt nhất. Họ còn phải xin visa cho một số quốc gia và chuẩn bị giấy tờ để nộp đơn xin visa cho những nước khác trên suốt chặng đường đi nữa. Chuẩn bị cũng mệt đấy chứ!
Ban đầu, khi mới tiết lộ thông tin về chuyến đi "mạo hiểm và điên rồ" này cho gia đình hai bên, Hương Linh và Péter đã gặp phải nhiều sự quan ngại và phản đối đấy. Vì theo logic thông thường thì họ đang chọn con đường vô cùng khó khăn trong khi mọi điều kiện sống ở Hungary đang rất tốt đẹp. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Péter đang là trợ lý dự án cho tập đoàn Audi Hungary. Còn Hương Linh cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành công nghệ môi trường tại ĐH Công nghệ Lappeenranta, Phần Lan và đang làm gia sư tiếng Anh cho nhân viên văn phòng tại Hungary trong thời gian chờ công việc chính thức.
Thế nhưng họ vẫn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn với những điều đã thân thuộc để dấn thân vào cuộc hành trình mạo hiểm nhưng ngập tràn những điều thú vị. Dần dần, họ cũng thuyết phục được mọi người trong gia đình, bạn bè và cả những người theo dõi chuyến đi ủng hộ mình. Respect!
Khi đồng hành cùng nhau trên hành trình dài như vậy, Péter và vợ đã cùng nhau làm mọi thứ và đối mặt với nhiều tình huống mà ở đời sống thường ngày có lẽ họ hiếm khi gặp. Thông qua những trải nghiệm cả tốt lẫn không tốt, hai vợ chồng đã hiểu thêm về nhau rất nhiều và củng cố thêm niềm tin vào quyết định gắn bó cả cuộc đời. Péter cho biết: "1 năm cùng nhau đạp xe, vợ chồng mình dường như có thêm 5 năm kinh nghiệm trong mối quan hệ hôn nhân". Họ cũng có lời khuyên cho các cặp đôi đang có ý định kết hôn là hãy cùng nhau đi phượt ít nhất 6 tuần cùng nhau. "Khi trở về, các bạn sẽ có quyết định đúng đắn nhất cho cuộc hôn nhân của mình". Lời khuyên chất lượng đây rồi!
Trong hai người thì Péter là người rất kiên trì và không chấp nhận bỏ cuộc. Anh luôn là người động viên vợ trong những cung đường leo dốc vất vả, những ngày mưa tầm tã hay khi Hương Linh nản lòng và muốn bỏ cuộc. Chồng kiểu này phải giữ chặt!
Hương Linh cho biết 80 ngày đạp xe ở Ấn Độ cũng là khoảng thời gian khó khăn vì sự khác biệt quá lớn về văn hóa, tư tưởng và bất đồng quan điểm với người dân địa phương mà hai vợ chồng có lúc nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì hành trình đã kém phần vui. Sau đó, họ đã thay đổi đường đi, ghé thăm Nepal - một quốc gia vô cùng tươi đẹp với những con người rất thân thiện dễ mến và dần dần cả hai đã hào hứng trở lại. ️
Cắm trại dọc đường là cách họ tiết kiệm chi phí cho chuyến đi đấy
Gần đây nhất là khi Hương Linh bị nhiễm khuẩn đường hô hấp gần 2 tuần ở Trung Quốc, họ cũng đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì bất đồng ngôn ngữ với các bác sĩ và các loại thuốc dường như không có tác dụng. May mắn là sau 2 tuần điều trị, cô bạn 8X đã bình phục và có thể tiếp tục đạp xe. Phew!
Nguồn: kenh14.vn