Tết đến xuân về, ai cũng muốn sắm sửa đồ đạc, biếu xén ông bà bố mẹ cho chu toàn. Nhưng mà hội chị em ơi, vay tiền thì phải tính toán kỹ chứ không là hết Tết là hết luôn tiền đấy nhé!
Gần đây, story của một cặp vợ chồng vay tới 100 triệu để chi tiêu Tết đang gây bão mạng xã hội. Nghe thì nghĩ giàu lắm, nhưng thực tế thu nhập hai vợ chồng chỉ có 20 triệu/tháng thôi nha (vợ 7 triệu, chồng 13 triệu).
Chị vợ tâm sự: "Tết năm nào nhà em cũng âm. Tết năm nay kinh tế khó khăn chồng em phải vay 100 triệu để tiêu Tết, vì công ty chồng chậm lương và không có thưởng Tết. Hai vợ chồng định vay bằng đó tiêu Tết, còn dư thì mở cửa hàng bán đồ ăn vặt chứ không đi làm nữa, mà chi tháng Tết đã gần hết số tiền vay mất rồi".
Và plot twist là chị còn đăng luôn bảng chi tiêu lên, coi mà... choáng váng! Chỉ trong 1 tháng Tết, cặp đôi đã "bay" ngay 54,1 triệu đồng
Netizen xem xong ai cũng phải "nổi da gà", vừa lo vừa khuyên cặp đôi nên cân nhắc lại bảng chi tiêu. Bởi vì đang vay nợ rồi mà vẫn có nhiều khoản có thể cắt giảm để bớt gánh nặng sau Tết lắm á!
Dân mạng comment ầm ầm:
• "Nói thế này thì có vẻ nặng lời. Bạn không có tiền nhưng đi vay về để biếu mỗi bên 10 triệu, liệu bố mẹ biết thì có tiêu nổi chỗ tiền đó không? Rồi thì làm tóc 900 ngàn, mỹ phẩm mua 1,6 triệu trong khi lương vợ là 7 triệu, lương chồng là 13 triệu. Nếu nhà bạn còn kinh tế khó khăn thì bớt bớt lại đi được không".
• "Bạn nên xem lại đi nhé. Không có tiền thì mình không cần quất, mỹ phẩm và quần áo làm gì. Về bố mẹ thì bạn có nhiều biếu nhiều, đang đi vay thì biếu ít lại. Bạn đổ nợ thì bạn khổ, còn làm bố mẹ lo lắng nữa".
• "Thời buổi khó khăn, kinh tế lạm phát nhưng nhìn bảng chi tiêu mà không biết nói gì. Ý là mình nghèo thì mình bớt tiêu hoang đi được không ạ? Đây là bạn còn đi vay lãi các kiểu để tiêu nữa. Tiền không có nhưng bạn biếu bố mẹ mỗi bên 10 triệu. Nhà mình trộm vía lương thưởng cũng được vài chục nhưng chỉ dám biếu mỗi bên ông bà đôi ba triệu ăn Tết, vì mình còn phải lo con cái đủ thứ. Mình ăn cả năm chứ đâu phải mỗi ăn Tết. Hay bạn định ăn Tết vài ngày xong nhịn cả năm?".
• "Lương nhà bạn 2 chục mà mình tưởng 6 chục. Lương hoàn toàn bình thường, còn đang nợ nần thì mua sắm bớt bớt đi và biếu ít đi thì cũng không có bố mẹ nào trách luôn".
Tết Nguyên đán là dịp để mình chill, nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả cả năm chăm chỉ. Nhưng mà đừng vì thế mà "phá" hết tiền túi nhé! Sau Tết vẫn còn 11 tháng nữa để sống mà, hoá đơn điện nước, tiền nhà, tiền học phí... nó cứ tới đều đều đấy!
Vì thế, các bạn trẻ cần phải có plan tài chính thật kỹ càng để tránh cảnh "Tết vui một chốc, nợ đời một kiếp" nha!
Cẩn thận khi vay tiền tiêu Tết
Cận Tết nhu cầu vay tiền tăng cao, nhưng mà các bạn phải vay số tiền phù hợp với túi tiền của mình thôi. Đừng có vay gấp mấy lần thu nhập rồi sau đó không trả được cả gốc lẫn lãi. Và quan trọng là phải tìm đơn vị uy tín, đừng để sập bẫy tín dụng đen hay lãi suất cắt cổ nha!
Không nên tiêu Tết vượt mức với tài chính của gia đình
Đi qua 1 cái Tết mà "sạch ví" thì quá buồn luôn á! Vì thế việc tính toán số tiền tiêu Tết cho hợp lý là must làm đấy.
Tip hay ho là bạn nên lên danh sách chi tiêu thật chi tiết. Từ số tiền dự định chi cho Tết, bạn ngồi xuống list ra hết: tiền lì xì, tiền đi lại, tiền biếu Tết, tiền mua thức ăn, tiền trang trí nhà cửa, tiền shopping đồ mới, tiền sắm đồ gia dụng... Mỗi mục ước lượng luôn sẽ tốn bao nhiêu tiền.
Nguồn: kenh14.vn