LinhPho2587
New member
Ông Phong* kể có một chị phụ nữ dẫn bé trai đến nhà khẳng định đó là cháu nội của ông. Vì nghi nghi nên vợ chồng ông quyết định dẫn bé đi xét nghiệm ADN luôn cho biết trắng đen.
Bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền vừa chia sẻ về câu chuyện xét nghiệm ADN của gia đình ông Phong* mà nghe drama hơn cả phim truyền hình các mẹ ơi!
Theo bà Nga, vào một buổi chiều nọ, vợ chồng ông Phong (gần 70 tuổi, sống tại Hà Nội) mang theo một mẫu tóc và dẫn theo một bé trai đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội để làm xét nghiệm quan hệ huyết thống cha - con.
Sau khi lấy mẫu xong, cặp vợ chồng này nhanh chóng rời đi cùng bé. Nhưng plot twist nằm ở chỗ, ngay sau khi ông Phong vừa rời trung tâm, bà Nga đã nhận được tin nhắn từ một phụ nữ tên Ngân*. Chị này tự nhận mình là mẹ của đứa bé vừa được đưa đến xét nghiệm. Trong tin nhắn, Ngân trình bày hoàn cảnh khó khăn và tha thiết nhờ trung tâm làm sai lệch kết quả xét nghiệm luôn á!
Chị Ngân nhắn tin: "Cô ơi cháu bị câm điếc, lại đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu họ không nhận đứa trẻ là con cháu họ, hai mẹ con cháu sẽ bị đuổi đi".
Trước lời cầu xin đó, bà Nga vẫn cương quyết từ chối: "Dù rất thương chị nhưng trung tâm chúng tôi tuyệt đối không được phép làm sai kết quả. Đó là trách nhiệm nghề nghiệp và cũng là tuân thủ pháp luật". Chuẩn luôn, phải giữ nguyên tắc mới được!
Tưởng rằng mọi chuyện đã hết nhưng hôm sau, một phụ nữ bịt kín mặt xuất hiện tại trung tâm, ra hiệu rằng mình bị câm và xin vào trong. Qua nét mặt, cử chỉ, bà Nga nhanh chóng nhận ra đây chính là người nhắn tin hôm trước.
Chị này tiếp tục viết vào giấy rằng mình bị câm điếc, mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian sống không còn nhiều và mong trung tâm "giúp" sửa kết quả xét nghiệm huyết thống của đứa trẻ hôm trước thành "có quan hệ cha-con". Người phụ nữ còn đề nghị sẽ hậu tạ trung tâm nếu đáp ứng yêu cầu nữa chứ.
Tuy nhiên, bà Nga một lần nữa từ chối và nói: "Không thể thay đổi sự thật chỉ vì tiền bạc hay sự dối trá". Respect bà quá đi!
Vài ngày sau, ông Phong và vợ quay lại nhận kết quả. Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa trẻ không có quan hệ huyết thống cha - con với con trai ông. Lúc này, đôi vợ chồng mới chia sẻ toàn bộ câu chuyện.
Hoá ra gia đình ông Phong vốn có điều kiện kinh tế khá giả. Con trai ông Phong có quan hệ tình cảm với nhiều người phụ nữ, trong đó có chị Ngân (người đã nhắn tin cho bà Nga). Sau một thời gian ngắt liên lạc, chị này bất ngờ xuất hiện, mang theo đứa trẻ hơn một tuổi tới nhà ông, khẳng định đó là con của con trai ông Phong và mong muốn gia đình ông nhận cháu.
Con trai ông Phong không thể xác định đứa trẻ có phải con mình hay không nên đã nhờ cha mẹ đưa bé đi xét nghiệm ADN cho chắc ăn.
Trong thời gian chờ đợi, ông Phong và vợ cũng tìm hiểu về thân thế của Ngân. Thế nhưng tất cả thông tin chị Ngân cung cấp đều rất mờ ám, địa chỉ không xác thực, không ai quen biết. Ông Phong cũng điều tra và tìm hiểu được Ngân không hề bị câm điếc, cũng không mắc bệnh hiểm nghèo như lời kể. Ủa thế là đóng kịch ư?
Sự thật là Ngân đã giả vờ bị bệnh, mong nhận được sự thương hại của bà Nga để bà sửa kết quả ADN, giúp con trai cô được sống trong gia đình có điều kiện. Chơi chiêu là thế đó các bạn!
Theo bà Nguyễn Thị Nga, với công nghệ hiện đại, xét nghiệm ADN huyết thống cha - con hiện nay có độ chính xác gần như tuyệt đối. Nếu không cùng huyết thống, kết quả sẽ chính xác 100%. Nếu có cùng huyết thống, độ chính xác lên tới 99,99%, miễn là mẫu đủ điều kiện.
Bà Nga cho biết, thực tế đã từng có rất nhiều người tiếp cận bà và bày tỏ mong muốn thay đổi kết quả xét nghiệm ADN. Họ dùng nhiều cách từ nhờ vả, gây áp lực đến hối lộ bằng tiền hoặc thậm chí có người còn dựng lên những vở kịch tinh vi tới khó tin. Trường hợp của chị Ngân chỉ là một trong nhiều vụ việc trung tâm từng gặp, khi người trong cuộc vì mục đích cá nhân mà bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức. Vậy mà vẫn có người liều thế nhỉ!
Nguồn: soha.vn
Bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền vừa chia sẻ về câu chuyện xét nghiệm ADN của gia đình ông Phong* mà nghe drama hơn cả phim truyền hình các mẹ ơi!
Theo bà Nga, vào một buổi chiều nọ, vợ chồng ông Phong (gần 70 tuổi, sống tại Hà Nội) mang theo một mẫu tóc và dẫn theo một bé trai đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội để làm xét nghiệm quan hệ huyết thống cha - con.
Sau khi lấy mẫu xong, cặp vợ chồng này nhanh chóng rời đi cùng bé. Nhưng plot twist nằm ở chỗ, ngay sau khi ông Phong vừa rời trung tâm, bà Nga đã nhận được tin nhắn từ một phụ nữ tên Ngân*. Chị này tự nhận mình là mẹ của đứa bé vừa được đưa đến xét nghiệm. Trong tin nhắn, Ngân trình bày hoàn cảnh khó khăn và tha thiết nhờ trung tâm làm sai lệch kết quả xét nghiệm luôn á!
Chị Ngân nhắn tin: "Cô ơi cháu bị câm điếc, lại đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu họ không nhận đứa trẻ là con cháu họ, hai mẹ con cháu sẽ bị đuổi đi".
Trước lời cầu xin đó, bà Nga vẫn cương quyết từ chối: "Dù rất thương chị nhưng trung tâm chúng tôi tuyệt đối không được phép làm sai kết quả. Đó là trách nhiệm nghề nghiệp và cũng là tuân thủ pháp luật". Chuẩn luôn, phải giữ nguyên tắc mới được!
Tưởng rằng mọi chuyện đã hết nhưng hôm sau, một phụ nữ bịt kín mặt xuất hiện tại trung tâm, ra hiệu rằng mình bị câm và xin vào trong. Qua nét mặt, cử chỉ, bà Nga nhanh chóng nhận ra đây chính là người nhắn tin hôm trước.
Chị này tiếp tục viết vào giấy rằng mình bị câm điếc, mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian sống không còn nhiều và mong trung tâm "giúp" sửa kết quả xét nghiệm huyết thống của đứa trẻ hôm trước thành "có quan hệ cha-con". Người phụ nữ còn đề nghị sẽ hậu tạ trung tâm nếu đáp ứng yêu cầu nữa chứ.
Tuy nhiên, bà Nga một lần nữa từ chối và nói: "Không thể thay đổi sự thật chỉ vì tiền bạc hay sự dối trá". Respect bà quá đi!
Vài ngày sau, ông Phong và vợ quay lại nhận kết quả. Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa trẻ không có quan hệ huyết thống cha - con với con trai ông. Lúc này, đôi vợ chồng mới chia sẻ toàn bộ câu chuyện.
Hoá ra gia đình ông Phong vốn có điều kiện kinh tế khá giả. Con trai ông Phong có quan hệ tình cảm với nhiều người phụ nữ, trong đó có chị Ngân (người đã nhắn tin cho bà Nga). Sau một thời gian ngắt liên lạc, chị này bất ngờ xuất hiện, mang theo đứa trẻ hơn một tuổi tới nhà ông, khẳng định đó là con của con trai ông Phong và mong muốn gia đình ông nhận cháu.
Con trai ông Phong không thể xác định đứa trẻ có phải con mình hay không nên đã nhờ cha mẹ đưa bé đi xét nghiệm ADN cho chắc ăn.
Trong thời gian chờ đợi, ông Phong và vợ cũng tìm hiểu về thân thế của Ngân. Thế nhưng tất cả thông tin chị Ngân cung cấp đều rất mờ ám, địa chỉ không xác thực, không ai quen biết. Ông Phong cũng điều tra và tìm hiểu được Ngân không hề bị câm điếc, cũng không mắc bệnh hiểm nghèo như lời kể. Ủa thế là đóng kịch ư?
Sự thật là Ngân đã giả vờ bị bệnh, mong nhận được sự thương hại của bà Nga để bà sửa kết quả ADN, giúp con trai cô được sống trong gia đình có điều kiện. Chơi chiêu là thế đó các bạn!
Theo bà Nguyễn Thị Nga, với công nghệ hiện đại, xét nghiệm ADN huyết thống cha - con hiện nay có độ chính xác gần như tuyệt đối. Nếu không cùng huyết thống, kết quả sẽ chính xác 100%. Nếu có cùng huyết thống, độ chính xác lên tới 99,99%, miễn là mẫu đủ điều kiện.
Bà Nga cho biết, thực tế đã từng có rất nhiều người tiếp cận bà và bày tỏ mong muốn thay đổi kết quả xét nghiệm ADN. Họ dùng nhiều cách từ nhờ vả, gây áp lực đến hối lộ bằng tiền hoặc thậm chí có người còn dựng lên những vở kịch tinh vi tới khó tin. Trường hợp của chị Ngân chỉ là một trong nhiều vụ việc trung tâm từng gặp, khi người trong cuộc vì mục đích cá nhân mà bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức. Vậy mà vẫn có người liều thế nhỉ!
Nguồn: soha.vn