IdolCoolOfficial
New member
Cứ tin "còn sức thì làm", cặp đôi U60 này sau khi nghỉ hưu vẫn cày cuốc như thời đi làm, cuối cùng mới vỡ lẽ cái giá phải trả khi đánh đổi sức khỏe là quá đắt!
Nghỉ hưu rồi mà vẫn chưa được... nghỉ ngơi
Năm nay mình 60, còn ông xã 63 tuổi, cả hai đã về vườn được mấy năm rồi. Lương hưu mỗi tháng cộng lại khoảng 7.000 - 8.000 NDT (tầm 26,6 - 30,4 triệu đồng), sống khá thoải mái, mỗi năm còn để dành được cả trăm triệu nữa chứ.
Nhưng mà do trải qua quá nhiều năm tháng túng thiếu, hai vợ chồng mình không quen với việc nhàn rỗi chút nào. Chúng mình luôn nghĩ: "Còn khỏe thì phải làm, kiếm được đồng nào hay đồng đó, tiền càng nhiều thì tuổi già càng yên tâm"
Vậy nên từ ngày nghỉ hưu đến giờ, chúng mình vẫn đi kiếm việc làm thêm.
Mình nhận dọn dẹp nhà theo giờ qua mấy app online, giá 20 NDT/giờ (khoảng 76k). Vì giá hạt dẻ nên khách quen khá nhiều, hầu như ngày nào cũng có việc. Dù vậy, cả tháng cũng chỉ kiếm thêm được vài triệu thôi. Mình không dám tăng giá vì sợ mất khách, chuyển sang thuê công ty dịch vụ khác. Mất khách là mất nguồn thu luôn á!
Còn ông xã thì nhờ quen biết xin vào làm bảo vệ ở một khu dân cư. Ban đầu bên đó không muốn nhận vì ổng quá 60 tuổi rồi. Sau đó ổng tự đề xuất giảm lương thì mới được nhận.
Ông xã rất trân trọng công việc này, hay nói: "Tiền tuy không nhiều, nhưng cũng đủ mua đồ cho gia đình cả tháng, còn hơn không có gì". Về chuyện kiếm tiền, hai đứa mình nghĩ giống nhau 100% luôn
Mấy năm trước, lo cưới xin cho con trai, chúng mình gần như xài sạch tiền tiết kiệm nhiều năm. Vì thế sau khi nghỉ hưu, ý định tiếp tục kiếm tiền càng mạnh mẽ hơn.
Bệnh tật ập đến không báo trước
Nhưng mà chúng mình đã quên mất một điều: thời gian không đợi ai, và cơ thể người già sớm muộn cũng không chịu được cường độ lao động cao đâu
Vì làm việc vất vả quá lâu, mình mắc cả loạt bệnh như đau cơ thắt lưng, viêm gân cổ tay và viêm khớp dạng thấp. Mỗi ngày chỉ làm 3-4 tiếng là lưng đau nhức, mệt lả người.
Còn ông xã thì mỗi ngày làm ca 12 tiếng, phần lớn phải đi tuần tra quanh khu. Việc di chuyển liên tục lâu ngày khiến đầu gối ổng bị tổn thương nghiêm trọng, sụn chêm mài mòn nặng. Bác sĩ bảo nếu tệ hơn nữa, ổng có thể phải phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo luôn
Dù cơ thể liên tục kêu cứu, chúng mình vẫn không muốn dừng lại. Hai vợ chồng đặt mục tiêu phải gom đủ 500.000 NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng) rồi mới thật sự về vườn dưỡng già. Nhưng chưa kịp đạt mục tiêu thì tai nạn đã xảy ra trước rồi
Hôm đó, khi mình đang lau cửa sổ tại nhà khách, đứng trên thang thì đột nhiên mắt tối sầm lại. Mình mất thăng bằng và ngã thẳng xuống đất, sau đó bất tỉnh luôn.
Mình được đưa đi cấp cứu khẩn cấp và có lúc đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nằm ICU hơn 10 ngày.
Tổng chi phí điều trị và nằm viện lên tới khoảng 150.000 NDT (khoảng 571 triệu đồng). Do tai nạn xảy ra vì mình bất cẩn lúc làm việc nên toàn bộ chi phí phải tự trả. Số tiền hai vợ chồng vất vả cày cuốc suốt mấy năm nghỉ hưu gần như bay màu chỉ trong một đêm
Giờ mình đã nghỉ hẳn công việc dọn dẹp để ở nhà dưỡng bệnh nhưng do nhiều năm làm việc quá sức, cơ thể không còn như xưa nữa rồi.
Tình trạng của ông xã cũng không khá hơn, sụn chêm đầu gối đã hỏng hoàn toàn, ổng không thể leo cầu thang hay đi bộ xa. Ngay cả đi lại trong nhà cũng đau đớn, phải chống gậy mới di chuyển được.
Bài học đắt giá đến muộn màng
Nhìn lại những năm vừa qua, hai vợ chồng chúng mình ngày nào cũng dậy sớm, cày cuốc quần quật. Tưởng rằng đã kiếm được nhiều tiền, nhưng cuối cùng không những chẳng tích được đồng nào mà còn ôm cả một thân bệnh tật
Cả mình và ông xã đều hối hận vô cùng, chúng mình không nên vì tiền bạc mà tiêu hao sức khỏe đến mức như vậy.
Qua câu chuyện của bản thân, mình chỉ muốn nhắc nhở mọi người: nếu sau khi nghỉ hưu không phải chịu áp lực tài chính quá lớn thì đừng nên dùng thời gian và sức lực để đổi lấy tiền bạc nhé!
Đối với người cao tuổi, sức khỏe mới chính là tài sản quý giá nhất. Nếu đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền, rất dễ rơi vào cảnh tiếc nuối sau này đấy!
Nguồn: soha.vn
Nghỉ hưu rồi mà vẫn chưa được... nghỉ ngơi
Năm nay mình 60, còn ông xã 63 tuổi, cả hai đã về vườn được mấy năm rồi. Lương hưu mỗi tháng cộng lại khoảng 7.000 - 8.000 NDT (tầm 26,6 - 30,4 triệu đồng), sống khá thoải mái, mỗi năm còn để dành được cả trăm triệu nữa chứ.
Nhưng mà do trải qua quá nhiều năm tháng túng thiếu, hai vợ chồng mình không quen với việc nhàn rỗi chút nào. Chúng mình luôn nghĩ: "Còn khỏe thì phải làm, kiếm được đồng nào hay đồng đó, tiền càng nhiều thì tuổi già càng yên tâm"
Vậy nên từ ngày nghỉ hưu đến giờ, chúng mình vẫn đi kiếm việc làm thêm.
Mình nhận dọn dẹp nhà theo giờ qua mấy app online, giá 20 NDT/giờ (khoảng 76k). Vì giá hạt dẻ nên khách quen khá nhiều, hầu như ngày nào cũng có việc. Dù vậy, cả tháng cũng chỉ kiếm thêm được vài triệu thôi. Mình không dám tăng giá vì sợ mất khách, chuyển sang thuê công ty dịch vụ khác. Mất khách là mất nguồn thu luôn á!
Còn ông xã thì nhờ quen biết xin vào làm bảo vệ ở một khu dân cư. Ban đầu bên đó không muốn nhận vì ổng quá 60 tuổi rồi. Sau đó ổng tự đề xuất giảm lương thì mới được nhận.
Ông xã rất trân trọng công việc này, hay nói: "Tiền tuy không nhiều, nhưng cũng đủ mua đồ cho gia đình cả tháng, còn hơn không có gì". Về chuyện kiếm tiền, hai đứa mình nghĩ giống nhau 100% luôn
Mấy năm trước, lo cưới xin cho con trai, chúng mình gần như xài sạch tiền tiết kiệm nhiều năm. Vì thế sau khi nghỉ hưu, ý định tiếp tục kiếm tiền càng mạnh mẽ hơn.
Bệnh tật ập đến không báo trước
Nhưng mà chúng mình đã quên mất một điều: thời gian không đợi ai, và cơ thể người già sớm muộn cũng không chịu được cường độ lao động cao đâu
Vì làm việc vất vả quá lâu, mình mắc cả loạt bệnh như đau cơ thắt lưng, viêm gân cổ tay và viêm khớp dạng thấp. Mỗi ngày chỉ làm 3-4 tiếng là lưng đau nhức, mệt lả người.
Còn ông xã thì mỗi ngày làm ca 12 tiếng, phần lớn phải đi tuần tra quanh khu. Việc di chuyển liên tục lâu ngày khiến đầu gối ổng bị tổn thương nghiêm trọng, sụn chêm mài mòn nặng. Bác sĩ bảo nếu tệ hơn nữa, ổng có thể phải phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo luôn
Dù cơ thể liên tục kêu cứu, chúng mình vẫn không muốn dừng lại. Hai vợ chồng đặt mục tiêu phải gom đủ 500.000 NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng) rồi mới thật sự về vườn dưỡng già. Nhưng chưa kịp đạt mục tiêu thì tai nạn đã xảy ra trước rồi
Hôm đó, khi mình đang lau cửa sổ tại nhà khách, đứng trên thang thì đột nhiên mắt tối sầm lại. Mình mất thăng bằng và ngã thẳng xuống đất, sau đó bất tỉnh luôn.
Mình được đưa đi cấp cứu khẩn cấp và có lúc đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nằm ICU hơn 10 ngày.
Tổng chi phí điều trị và nằm viện lên tới khoảng 150.000 NDT (khoảng 571 triệu đồng). Do tai nạn xảy ra vì mình bất cẩn lúc làm việc nên toàn bộ chi phí phải tự trả. Số tiền hai vợ chồng vất vả cày cuốc suốt mấy năm nghỉ hưu gần như bay màu chỉ trong một đêm
Giờ mình đã nghỉ hẳn công việc dọn dẹp để ở nhà dưỡng bệnh nhưng do nhiều năm làm việc quá sức, cơ thể không còn như xưa nữa rồi.
Tình trạng của ông xã cũng không khá hơn, sụn chêm đầu gối đã hỏng hoàn toàn, ổng không thể leo cầu thang hay đi bộ xa. Ngay cả đi lại trong nhà cũng đau đớn, phải chống gậy mới di chuyển được.
Bài học đắt giá đến muộn màng
Nhìn lại những năm vừa qua, hai vợ chồng chúng mình ngày nào cũng dậy sớm, cày cuốc quần quật. Tưởng rằng đã kiếm được nhiều tiền, nhưng cuối cùng không những chẳng tích được đồng nào mà còn ôm cả một thân bệnh tật
Cả mình và ông xã đều hối hận vô cùng, chúng mình không nên vì tiền bạc mà tiêu hao sức khỏe đến mức như vậy.
Qua câu chuyện của bản thân, mình chỉ muốn nhắc nhở mọi người: nếu sau khi nghỉ hưu không phải chịu áp lực tài chính quá lớn thì đừng nên dùng thời gian và sức lực để đổi lấy tiền bạc nhé!
Đối với người cao tuổi, sức khỏe mới chính là tài sản quý giá nhất. Nếu đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền, rất dễ rơi vào cảnh tiếc nuối sau này đấy!
Nguồn: soha.vn