MiBobo3427
New member
Tuy không phải căn hộ siêu rộng nhưng vợ chồng chị Bến Nguyễn đã cực kỳ hài lòng với "thành quả đổ mồ hôi" mà cả hai cùng nhau tạo nên nè!
Giống như bao người trẻ khác, vợ chồng chị Bến Nguyễn (33 tuổi) cũng luôn ôm mơ ước có một căn nhà nhỏ xinh thật ấm cúng để về. Với chị, ngôi nhà dù đơn giản hay sang chảnh thì điều quan trọng nhất vẫn là vibe gia đình ấm áp. Đó phải là nơi mà ai cũng cảm nhận được sự yêu thương, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà thôi
Sau quãng thời gian dài "cày cuốc" ở nhà trọ, gia đình chị Bến đã mua được một căn chung cư nhỏ xinh diện tích khoảng 51m2 để an cư. Căn nhà nằm ở thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) do chính tay chị Bến tự lên ý tưởng thiết kế và decor theo sở thích riêng luôn á.
Trước đây, vợ chồng chị Bến từng có thời gian "chui rúc" ở nhà trọ. Thời điểm đó, chị và chồng mong ước lắm là sớm mua được một căn chung cư diện tích rộng hơn để tiện sinh hoạt hàng ngày cũng như có thể mời bạn bè, người thân đến chơi thoải mái.
"Trải qua nhiều năm ở trọ, giờ vợ chồng mình cũng có ngôi nhà riêng như mơ ước luôn ròi. Ngôi nhà nhỏ nhưng chứa cả tâm huyết, tài sản của hai vợ chồng. Chúng mình từng ở trọ trong căn phòng all-in-one luôn á, nghĩa là phòng khách, nhà bếp, khu vực ăn, ngủ, chỗ học bài của con, để xe, để đồ... hết thảy chen chúc trong diện tích siêu nhỏ hẹp.
Ngày ấy, cứ ao ước về một ngôi nhà nhỏ, có phòng khách đủ rộng để bày được vài mâm cơm. Phòng bếp sạch sẽ, có bàn ăn để mình bày biện nấu ăn cho gia đình, có phòng ngủ riêng - không gian riêng của hai vợ chồng... Ngày ấy, chẳng dám mơ đến nhà cao cửa rộng đâu, chỉ cần đơn giản vậy thôi đã tốt hơn cảnh ở thuê rất nhiều rồi" - Chị Bến tâm sự.
Sau khoảng 2 năm phấn đấu "không ngừng nghỉ", cuối cùng cặp đôi cũng chính thức sở hữu căn nhà trong mơ của mình rồiii Tại đây, chị Bến có thể thỏa sức sáng tạo để không gian sống được như ý muốn, cũng như thực hiện đam mê nấu nướng của cả 2 vợ chồng nữa.
"Đúng là mình đã mơ có một căn nhà từ rất lâu, khát khao đó lớn dần cho đến khi mình sinh bé thứ 2. Mình cần một mái nhà để cho con được thoải mái và ổn định. Mình và chồng đã cố gắng hết sức, đặt từng mục tiêu nhỏ đến lớn cho quá trình có căn nhà. Cố gắng làm việc chăm chỉ, không ngừng cố gắng. Có những đêm hai vợ chồng thức gần tới sáng để làm việc quần quật thời gian dài. Lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm. Hoạch định tài chính gia đình rõ ràng thì mới có kết quả này.
Và rồi ước mơ ấy cũng đã thành hiện thực, sự cố gắng đó đã cho mình có căn nhà nho nhỏ với số phòng theo đúng ý mình, có thể không lớn nhưng đủ để gia đình nhỏ bên nhau. Đây sẽ là nơi gia đình mình tụ tập bạn bè, người thân mỗi dịp Lễ tết. Trước đây nhà trọ nhỏ bé, ít khi mời bạn đến nhà vì chật chội, có ăn uống cũng khó khăn. Giờ đây mình đã có thể tự tin chuẩn bị chu đáo nhất khi có khách đến chơi nhà rồi".
Căn chung cư của vợ chồng chị Bến có diện tích khoảng 51m2 với 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Căn nhà được thiết kế theo phong cách đơn giản, hiện đại với gam màu trắng ghi xanh nhìn chill lắm á. Được biết, cặp đôi đã chi khoảng 1,75 tỷ đồng để có thể sở hữu ngôi nhà trong mơ của mình nha
"Mình đặt tiêu chuẩn là căn nhà trông rộng rãi nhưng vẫn phải đầy đủ công năng sử dụng, hài hoà và nhẹ nhàng ấm cúng. Thứ hai vì là gia đình nên muốn có nhiều không gian sinh hoạt, sạch sẽ và gọn gàng nhất" - Chị Bến chia sẻ.
Dù có diện tích khiêm tốn nhưng căn nhà của chị Bến vô cùng tiện nghi và ngăn nắp luôn nè. Mọi không gian trong nhà đều được chị chăm chút từng li từng tí. Trước đây khi còn ở nhà thuê, chị không dám sắm sửa nhiều vì diện tích chật hẹp, sợ gây bất tiện cho quá trình sinh hoạt của gia đình. Sau khi chuyển sang nhà mới, chị Bến dành nhiều thời gian và công sức để biến căn hộ rộng 51m2 trở thành một không gian ấm áp, một tổ ấm đúng nghĩa cho bản thân và gia đình nhỏ
Nguồn: kenh14.vn