Liên quan đến vụ cặp vợ chồng trẻ bị quỵt lương, phải ôm con nhỏ đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang gây xôn xao dư luận, chiều 18-7, ông Trương Văn Phong - Phó Trưởng Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bình Dương cho biết họ đã nhận được tiền lương và giấy tờ rồi nhé!
Theo ông Phong, qua tin nhắn Zalo, anh Đỗ Bá Duy (quê Tuyên Quang) đã thông báo nhận được tiền lương từ ông chủ thầu bằng hình thức chuyển phát nhanh qua bưu điện. Tuy nhiên, plot twist là anh Duy mới nhận được một nửa thôi, còn lại thì hẹn... tháng sau
Nhưng mà drama chưa hết đâu nha các bạn! Từ số điện thoại được cơ quan chức năng cung cấp, phóng viên Báo Người Lao Động đã gọi điện thoại cho anh Duy. Nhưng người bắt máy không phải là anh mà là một chị phụ nữ, bên cạnh có tiếng trẻ con. Chị này cho biết đây không phải số điện thoại của anh Duy Gọi thêm lần nữa thì... không ai bắt máy luôn.
Trong ngày 18-7, một số cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng không thể liên lạc được với vợ chồng anh Duy để hỏi thăm tình hình, cũng như trao những phần quà hỗ trợ gia đình. Hơi weird phải không nào?
Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết từ tối 17-7, khi nắm được thông tin vụ việc từ báo chí, cơ quan này đã chủ động gọi điện thoại cho LĐLĐ TP Đà Nẵng nhờ hỗ trợ.
Không chỉ vậy, bà Loan còn điện thoại trao đổi với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang để nắm hoàn cảnh gia đình anh Duy và nhờ phối hợp, hỗ trợ. Khi nào vợ chồng anh Duy về đến quê nhà thì sẽ liên hệ giới thiệu việc làm luôn nhé!
Theo bà Loan, trong ngày, nhiều doanh nghiệp đã gọi điện thoại đề nghị hỗ trợ gia đình anh Duy. Tuy nhiên, LĐLĐ tỉnh Bình Dương vẫn không thể liên lạc được với vợ chông anh để chuyển các phần quà này
Nguồn: soha.vn
Theo ông Phong, qua tin nhắn Zalo, anh Đỗ Bá Duy (quê Tuyên Quang) đã thông báo nhận được tiền lương từ ông chủ thầu bằng hình thức chuyển phát nhanh qua bưu điện. Tuy nhiên, plot twist là anh Duy mới nhận được một nửa thôi, còn lại thì hẹn... tháng sau
Nhưng mà drama chưa hết đâu nha các bạn! Từ số điện thoại được cơ quan chức năng cung cấp, phóng viên Báo Người Lao Động đã gọi điện thoại cho anh Duy. Nhưng người bắt máy không phải là anh mà là một chị phụ nữ, bên cạnh có tiếng trẻ con. Chị này cho biết đây không phải số điện thoại của anh Duy Gọi thêm lần nữa thì... không ai bắt máy luôn.
Trong ngày 18-7, một số cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng không thể liên lạc được với vợ chồng anh Duy để hỏi thăm tình hình, cũng như trao những phần quà hỗ trợ gia đình. Hơi weird phải không nào?
Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết từ tối 17-7, khi nắm được thông tin vụ việc từ báo chí, cơ quan này đã chủ động gọi điện thoại cho LĐLĐ TP Đà Nẵng nhờ hỗ trợ.
Không chỉ vậy, bà Loan còn điện thoại trao đổi với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang để nắm hoàn cảnh gia đình anh Duy và nhờ phối hợp, hỗ trợ. Khi nào vợ chồng anh Duy về đến quê nhà thì sẽ liên hệ giới thiệu việc làm luôn nhé!
Theo bà Loan, trong ngày, nhiều doanh nghiệp đã gọi điện thoại đề nghị hỗ trợ gia đình anh Duy. Tuy nhiên, LĐLĐ tỉnh Bình Dương vẫn không thể liên lạc được với vợ chông anh để chuyển các phần quà này
Nguồn: soha.vn