Cặp vợ chồng thuê nhà trọ rồi tự tử, cảnh sát điều tra thì phát hiện sự thật đáng sợ về người chồng

CrushHong00

New member
807c32f4c408ab8e6ebf.png


Ê kíp điều tra đã phát hiện ra một sự thật rợn người về người chồng và cho rằng đây có thể là lý do dẫn đến vụ tự tử của cả hai

Gần đây, một vụ việc gây shock đã xảy ra tại một nhà trọ ở Malaysia. Một cặp đôi thuê phòng ở đây rồi tự tử, khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình.

Theo thông tin từ tờ World Of Buzz, vụ việc được phát hiện vào đầu giờ chiều thứ Sáu, 16/5 vừa qua tại một nhà trọ ở Taman Taynton View, quận Cheras thuộc thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Cảnh sát trưởng quận Cheras, Trợ lý Ủy viên Aidil Bolhassan, cho biết vụ việc được một nhân viên nhà trọ báo vào khoảng 12 giờ 53 phút trưa. Một cặp vợ chồng đã đến thuê phòng ở đây. Sau 5 ngày, nhân viên này ghé kiểm tra vì không liên lạc được với họ qua điện thoại. Khi ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng, người này đã cố mở cửa nhưng không được.

Sau khi có sự đồng ý của quản lý, nhân viên đã lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa.

"Nhân chứng mở cửa sổ và nhìn thấy hai người đã mất nằm trên giường, có mùi hôi thối bốc ra từ phòng", ông nói.

6228ea7ce015a4f48361.png


Ông nói thêm rằng máy lạnh, tivi và quạt trần trong phòng vẫn đang chạy khi nhân chứng bước vào. Theo Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM), hai thi thể đang phân hủy trên giường là một cặp vợ chồng, đều là công dân Singapore. Người đàn ông 43 tuổi và người phụ nữ 33 tuổi.

afe3e12efd01c0f8d6b4.png


Nguyên nhân tử vong được xác định là tự tử. Tại hiện trường, người ta thấy tất cả các lỗ thông gió trên cửa ra vào và cửa sổ đều bị bịt kín bằng băng dính và túi rác

Ông Aidil xác nhận rằng kiểm tra sơ bộ cho thấy không có thương tích bên ngoài trên cơ thể và không có dấu hiệu phạm tội, theo Berita Harian đưa tin. "Việc kiểm tra thêm căn phòng cho thấy máy lạnh đã được bọc trong túi rác nhựa xanh và các cửa sổ cũng được bịt kín bằng cùng loại vật liệu", ông nói. Các nhà điều tra cũng tìm thấy một lò nướng chứa cặn than cháy và một đĩa đựng ketamine trong phòng.

Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Datuk Rusdi Mohd Isa xác nhận: "Họ đã dùng vỉ nướng, bịt kín căn phòng và chúng tôi cũng đã thông báo cho gia đình về vụ việc".

Cảnh sát cho biết cặp đôi này không để lại di chúc. Ban đầu, không ai hiểu tại sao cặp đôi này lại chọn cách cực đoan như vậy để kết thúc cuộc đời. Tuy nhiên, kết quả điều tra mới đây có thể đã hé lộ nguyên nhân dẫn đến hành động này.

Trong một báo cáo khác của China Press, Cảnh sát trưởng Serdang cho biết người đàn ông đã mất, Xie Jin De (phiên âm), bị cảnh sát Malaysia truy nã vì cáo buộc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Lẽ ra anh ta phải có mặt tại Tòa án vào thứ Tư, 14/5 vừa qua để đối mặt với cáo buộc, nhưng cuối cùng anh ta không xuất hiện. Cảnh sát cũng đã cố liên lạc với Xie nhưng vô vọng luôn.

9f4ec8925166c4dfdc29.png


Trước đó, anh ta cũng bị buộc tội lưu trú quá hạn tại Malaysia và Sở Cảnh sát Hoàng gia Malaysia xác nhận rằng người phụ nữ đã mất, Zhuang Shu Yi (phiên âm), không có tiền án. Mặt khác, Cảnh sát trưởng quận Cheras, Adil Bolhassan, cũng không loại trừ khả năng động cơ tự tử là do nghi phạm nam không muốn vào tù với tội danh của mình.

Tuy nhiên, động cơ đằng sau vụ tự tử vẫn đang được điều tra. Ông Aidil chỉ ra rằng nhiệm vụ chính của chính quyền hiện tại là làm rõ nguyên nhân cái chết của họ. Các tội danh khác liên quan trước cái chết của Xie cần được điều tra thêm với cảnh sát ở bang Selangor, Malaysia.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top