Vùng đất khô cằn siêu rộng ở Nam Phi từng bị bỏ hoang giờ đã "biến hình" thành nơi cây xanh um tùm, đàn sư tử và báo gêpa cũng quay trở lại nhờ vào quyết định đặc biệt của một cặp vợ chồng. Có thể nói đây chính là một "màn lật kèo" ngoạn mục nhất của thiên nhiên!
Great Karoo - vùng đất khô hạn rộng mênh mông ở Nam Phi từng là "nhà" của nhiều loài động vật hoang dã như sư tử, báo gêpa. Nhưng đến những năm 1840, các bạn động vật này dần biến mất khỏi khu vực.
Phần lớn nơi đây sau đó trở thành "bãi chăn thả" của gia súc. Cho đến năm 1997, cặp vợ chồng Mark và Sarah Tompkins đã có một quyết định "chấn động" - mua lại khu đất này để phát triển cây xanh, rủ rê các bạn động vật hoang dã quay trở lại, đặc biệt là team mèo big size như sư tử và báo gêpa Giờ đây, khu vực cằn cỗi khô hạn ấy đã "lên đời" thành khu bảo tồn tư nhân Samara xinh xắn ở Eastern Cape.
Hai vợ chồng đã "chịu chơi" mua khu đất với tổng diện tích lên tới 27.000 ha (nghe con số thôi đã thấy xỉu luôn ý ) với mục đích xây dựng lại "thiên đường" dành cho động vật hoang dá như xưa kia.
Và giờ đây, sau 25 năm được quản lý, chăm sóc siêu cẩn thận, không chỉ báo gêpa, sư tử mà còn nhiều bạn động vật hoang dã khác đã "về nhà" và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
Hồi mới mua về, đất đai khô cằn, chăn thả quá tay, không có chút đa dạng sinh học nào cả. Nhưng theo thời gian, hệ thực vật của khu vực đã "comeback" ngoạn mục, rừng và đồng cỏ, sông suối, núi và thung lũng trải dài khắp khu bảo tồn, cung cấp môi trường sống và chăn thả chill phết cho các bạn động vật ăn cỏ.
Hiện tại có khoảng 20 loài linh dương đang sống trong khu bảo tồn này, cùng với các bạn động vật ăn thịt như voi nữa nhé!
Theo nhà quản lý, từng bước một họ sẽ đưa khu vực này trở về trạng thái tự nhiên tuyệt vời như ngày xưa.
Khi con mồi "dư thừa", những kẻ săn mồi tất nhiên sẽ quay lại rồi. Năm 2003, những con báo gêpa đầu tiên đã trở lại khu vực sau tận 130 năm (lâu ghê ha ). Trong ba cá thể đầu tiên, con báo gêpa cái tên Sibella đã trở thành "icon" của Samara và minh chứng cho sự thành công của nơi đây.
Tại "ngôi nhà mới", bạn ấy đã sinh thêm 20 con và nuôi dạy tất cả một cách tận tâm, chỉ có một bé qua đời vì nguyên nhân tự nhiên vào năm 2015 thôi.
Khoảng 50 bé báo con đã được sinh ra tại khu bảo tồn, dân số động vật hoang dã của Samara ngày càng "đông vui" hơn. Nhiều bạn được chuyển đến các khu bảo tồn và công viên quốc gia khác thông qua các Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Nguy cấp.
Sư tử cũng dần xuất hiện vào năm 2019, sau đó các bạn ấy sinh sôi nảy nở và ngày một đông đúc hơn ở khu bảo tồn. Ngoài ra còn có sự xuất hiện đỉnh cao của báo hoa mai vào năm 2021 nữa! Lần đầu tiên sau nhiều năm, máy ảnh đặt trong khu vực đã "bắt trọn" hình ảnh một con báo hoa mai đực to khỏe đang "catwalk" qua.
Nguồn: soha.vn