NangBongOfficial
New member
Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt được thủ phạm vụ "bom quà cưới" gây sốc - một giảng viên đại học đã ra tay tàn độc khiến một anh kỹ sư thiệt mạng và vợ mới cưới bị thương nặng
Theo BBC đưa tin, hung thủ chính là ông Punijilal Meher - giảng viên tại một trường đại học ở bang Orissa. Nạn nhân xấu số là anh Soumya Shkhar Sahu (26 tuổi, kỹ sư phần mềm) và bà Jemamani Sahu. Còn vợ của anh Sahu thì bị thương rất nặng
Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 23-2 tại nhà của gia đình cặp đôi ở Patnagarh.
Cảnh sát cho biết động cơ của ông Meher là... trả thù! Hóa ra mẹ của anh Sahu đã thay thế ông ta lên làm hiệu trưởng, nên ông này nổi máu sát nhân lên kế hoạch đánh bom cực kỳ tàn nhẫn
Ông ta lên mạng xem hướng dẫn rồi tự chế bom ngay tại nhà luôn. Sau đó đóng gói cẩn thận thành một gói hàng và còn đi tàu ra tận Raipur cách nhà 230km để gửi cho khỏi lộ tẩy.
Gói hàng chết chóc này đã đi một hành trình dài 650km bằng xe buýt, qua tay tận 4 người trước khi được giao đến nhà anh Sahu vào ngày 20-2. Trên gói hàng ghi người gửi là SK Sharma ở Raipur.
"Cái này trông giống như quà cưới đấy. Nhưng anh không biết người gửi là ai hết. Anh không quen ai ở Raipur cả" - đó là những lời cuối cùng anh Sahu nói với vợ vài phút trước khi mở gói hàng và bi kịch ập đến Thảm họa xảy ra chỉ sau 5 ngày họ làm đám cưới thôi.
Vụ án gây chấn động cả Ấn Độ! Cơ quan chức năng phải thẩm vấn hơn 100 người, chủ yếu là họ hàng và bạn bè của cặp vợ chồng, trước khi tìm ra hung thủ thực sự và bắt ông Meher vào tối 24-4 (giờ địa phương).
Nguồn: soha.vn