Ối giời ơi, drama này nghe mà tức á! Gần đây tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cả đống người đổ xô đi nộp đơn khiếu nại một cặp vợ chồng với cái tội... lừa đảo cực gắt. Tưởng tượng nha, các nạn nhân này đứng tên vay tiền giúp "bạn thân" mua xe, xong nhận xe xong thì ông bà chủ block sạch luôn mọi kênh liên lạc. Kiểu "thanks, bye" luôn á!
Số tiền mà cặp vợ chồng này múc từ những người đứng tên vay lên tới 10 triệu NDT, tương đương khoảng 38,8 tỷ đồng nha! Một chị nạn nhân chia sẻ rằng chị đã giúp cặp đôi vay tới 1,76 triệu NDT (khoảng 6,8 tỷ đồng) luôn.
Chị này kể rằng quen cặp vợ chồng đã 10 năm trời, coi như người thân trong nhà luôn á. Vì tin tưởng nên đồng ý đứng tên vay tiền mua ô tô mà không nhận phí gì hết. Thế mà giờ? Gọi điện không được, nhắn tin không thấy, block sạch sẽ. Chị ấy tâm sự:
"Tôi đến giờ vẫn không muốn tin cô ấy có thể làm chuyện như vậy. Tôi quen cô ấy 10 năm, dành cho cô ấy sự tin tưởng hoàn toàn, vậy mà cô ấy lại dứt khoát rời đi như thế"
Không phải ai cũng giúp free đâu nha! Một chị bán thịt ở chợ kể rằng chị quen cặp vợ chồng này khoảng 3 năm vì họ hay đến mua hàng. Sau khi thân thiết, chị đồng ý đứng tên vay vì... họ hứa trả 50.000 NDT (khoảng 194 triệu đồng) phí đứng tên đó!
Tin vào lời hứa hoa mỹ, chị đã đứng tên khoản vay để họ tậu luôn 2 chiếc xe sang BMW và Audi.
"Tôi đứng tên vay 1,55 triệu NDT (khoảng 6 tỷ đồng), đưa cho họ mua 1 chiếc Audi A8 và một chiếc BMW"
Một người khác cũng lên tiếng cho biết mình đã đứng tên vay 1,33 triệu NDT (khoảng 5,2 tỷ đồng) cho cặp đôi này. Và theo như phản ánh thì số người "dính chưởng" còn nhiều lắm!
Khi phóng viên tìm đến nhà cặp vợ chồng, cửa đóng im lìm. Trên cửa còn dán thông tin liên lạc kêu gọi các nạn nhân tham gia nhóm chung để... tố cáo họ Plot twist là nhóm này hiện có tới 100 người là nạn nhân luôn á!
Hàng xóm xung quanh cho biết cặp vợ chồng này từng có tiếng là người tử tế, hay làm từ thiện, quyên góp cho người nghèo. Chính vì image "người tốt" đó mà nhiều người tin tưởng và sa bẫy. Hiện tại các nạn nhân đã trình báo cảnh sát và vụ việc đang được điều tra.
Luật sư Xi Junqi nhận định đây là tranh chấp điển hình về đứng tên vay tiền mua xe. Theo nguyên tắc, người đứng tên vẫn phải chịu trách nhiệm trả nợ ngân hàng nha các bạn ơi!
Việc cặp vợ chồng chủ động cắt liên lạc và tự ý bán xe cho thấy dấu hiệu của hành vi cố tình né tránh trách nhiệm. Luật sư khuyên các nạn nhân nên tiếp tục trả nợ đúng hạn để tránh ảnh hưởng tín dụng, đồng thời thu thập chứng cứ, khởi kiện người thực tế sử dụng tiền và trình báo công an.
Vụ việc này viral khắp mạng xã hội Trung Quốc luôn! Nhiều người coi đây là bài học xương máu cho việc đứng tên vay tiền cho người khác, dù thân đến mấy.
Một số comment nhận xét rằng vài chục nghìn NDT (hàng trăm triệu đồng) phí đứng tên nghe có vẻ hời, nhưng có thể khiến bạn phải gánh khoản nợ hàng triệu NDT (hàng tỷ đồng), biến lần giúp đỡ thành "món nợ tình nghĩa" đắt đỏ vô cùng!
Nguồn: autopro.com.vn
Số tiền mà cặp vợ chồng này múc từ những người đứng tên vay lên tới 10 triệu NDT, tương đương khoảng 38,8 tỷ đồng nha! Một chị nạn nhân chia sẻ rằng chị đã giúp cặp đôi vay tới 1,76 triệu NDT (khoảng 6,8 tỷ đồng) luôn.
Chị này kể rằng quen cặp vợ chồng đã 10 năm trời, coi như người thân trong nhà luôn á. Vì tin tưởng nên đồng ý đứng tên vay tiền mua ô tô mà không nhận phí gì hết. Thế mà giờ? Gọi điện không được, nhắn tin không thấy, block sạch sẽ. Chị ấy tâm sự:
"Tôi đến giờ vẫn không muốn tin cô ấy có thể làm chuyện như vậy. Tôi quen cô ấy 10 năm, dành cho cô ấy sự tin tưởng hoàn toàn, vậy mà cô ấy lại dứt khoát rời đi như thế"
Không phải ai cũng giúp free đâu nha! Một chị bán thịt ở chợ kể rằng chị quen cặp vợ chồng này khoảng 3 năm vì họ hay đến mua hàng. Sau khi thân thiết, chị đồng ý đứng tên vay vì... họ hứa trả 50.000 NDT (khoảng 194 triệu đồng) phí đứng tên đó!
Tin vào lời hứa hoa mỹ, chị đã đứng tên khoản vay để họ tậu luôn 2 chiếc xe sang BMW và Audi.
"Tôi đứng tên vay 1,55 triệu NDT (khoảng 6 tỷ đồng), đưa cho họ mua 1 chiếc Audi A8 và một chiếc BMW"
Một người khác cũng lên tiếng cho biết mình đã đứng tên vay 1,33 triệu NDT (khoảng 5,2 tỷ đồng) cho cặp đôi này. Và theo như phản ánh thì số người "dính chưởng" còn nhiều lắm!
Khi phóng viên tìm đến nhà cặp vợ chồng, cửa đóng im lìm. Trên cửa còn dán thông tin liên lạc kêu gọi các nạn nhân tham gia nhóm chung để... tố cáo họ Plot twist là nhóm này hiện có tới 100 người là nạn nhân luôn á!
Hàng xóm xung quanh cho biết cặp vợ chồng này từng có tiếng là người tử tế, hay làm từ thiện, quyên góp cho người nghèo. Chính vì image "người tốt" đó mà nhiều người tin tưởng và sa bẫy. Hiện tại các nạn nhân đã trình báo cảnh sát và vụ việc đang được điều tra.
Luật sư Xi Junqi nhận định đây là tranh chấp điển hình về đứng tên vay tiền mua xe. Theo nguyên tắc, người đứng tên vẫn phải chịu trách nhiệm trả nợ ngân hàng nha các bạn ơi!
Việc cặp vợ chồng chủ động cắt liên lạc và tự ý bán xe cho thấy dấu hiệu của hành vi cố tình né tránh trách nhiệm. Luật sư khuyên các nạn nhân nên tiếp tục trả nợ đúng hạn để tránh ảnh hưởng tín dụng, đồng thời thu thập chứng cứ, khởi kiện người thực tế sử dụng tiền và trình báo công an.
Vụ việc này viral khắp mạng xã hội Trung Quốc luôn! Nhiều người coi đây là bài học xương máu cho việc đứng tên vay tiền cho người khác, dù thân đến mấy.
Một số comment nhận xét rằng vài chục nghìn NDT (hàng trăm triệu đồng) phí đứng tên nghe có vẻ hời, nhưng có thể khiến bạn phải gánh khoản nợ hàng triệu NDT (hàng tỷ đồng), biến lần giúp đỡ thành "món nợ tình nghĩa" đắt đỏ vô cùng!
Nguồn: autopro.com.vn