CrushNgotReal
New member
Hôm nọ còn đang nghĩ Tết này ăn gì cho no, hai vợ chồng ở Hà Nội đã "tay trong tay" đi trộm xe máy. Ai ngờ chưa kịp bán thì đã bị Công an tỉnh Hà Nam "hốt" gọn luôn rồi!
Ngày 25-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ được cặp vợ chồng "đồng cam cộng khổ" này để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại phường Duy Hải và phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Chuyện là sáng ngày 24-1 (tức ngày 25 Tết), tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một đôi nam nữ mỗi người cưỡi một xe máy, nhưng cả hai đều không đeo biển số (sus quá luôn ). Họ đang đi trên đường thuộc phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên.
Thấy có vibe "không ổn", công an liền tiến hành kiểm tra hành chính. Lúc này, hai người này mới khai tên là Ngô Trọng Luận (SN 1993, ngụ xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Duyên (SN 1994) - vợ của Luận.
Plot twist là cả hai không xuất trình được giấy tờ cá nhân lẫn giấy tờ xe gì hết. Tới công an rồi mới "thú nhận" luôn: do cần tiền tiêu xài (lý do nghe sao mà quen quá vậy ), nên cả hai đã "hợp lực" trộm 2 chiếc xe máy vào sáng 24-1 tại phường Duy Hải và phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên). Đang định tìm người mua thì bị bắt luôn, chưa kịp "chốt đơn" gì đâu!
Càng đào càng sâu, công an phát hiện Luận và Duyên đã thực hiện tới 10 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa bàn khác nhau. Ôi thôi, "thành tích" khủng đấy chứ!
Nguồn: soha.vn
Ngày 25-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ được cặp vợ chồng "đồng cam cộng khổ" này để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại phường Duy Hải và phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Chuyện là sáng ngày 24-1 (tức ngày 25 Tết), tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một đôi nam nữ mỗi người cưỡi một xe máy, nhưng cả hai đều không đeo biển số (sus quá luôn ). Họ đang đi trên đường thuộc phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên.
Thấy có vibe "không ổn", công an liền tiến hành kiểm tra hành chính. Lúc này, hai người này mới khai tên là Ngô Trọng Luận (SN 1993, ngụ xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Duyên (SN 1994) - vợ của Luận.
Plot twist là cả hai không xuất trình được giấy tờ cá nhân lẫn giấy tờ xe gì hết. Tới công an rồi mới "thú nhận" luôn: do cần tiền tiêu xài (lý do nghe sao mà quen quá vậy ), nên cả hai đã "hợp lực" trộm 2 chiếc xe máy vào sáng 24-1 tại phường Duy Hải và phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên). Đang định tìm người mua thì bị bắt luôn, chưa kịp "chốt đơn" gì đâu!
Càng đào càng sâu, công an phát hiện Luận và Duyên đã thực hiện tới 10 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa bàn khác nhau. Ôi thôi, "thành tích" khủng đấy chứ!
Nguồn: soha.vn