Mochi002812
New member
Nhìn cảnh nhà đông con đu đủ thế này, ai cũng tò mò sao anh Long chị Loan không "kế hoạch" một chút, nhưng câu trả lời thì... hơi bất ngờ đấy các bạn ơi!
Căn nhà của vợ chồng anh Siêu Long (52 tuổi) và chị Loan (46 tuổi) - người dân tộc Gia Rai ở thôn Plei Dung, xã La Hru, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai - lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười như hội. Lý do thì đơn giản thôi: gần 20 người sinh sống trong đó, bao gồm vợ chồng anh Long và... 15 đứa con!
Con cả nhà anh năm nay 28 tuổi rồi, em út mới 3 tuổi thôi nha. Hàng ngày bọn trẻ trải chiếu ngoài sân chơi đùa cùng nhau, vui lắm luôn. Các con anh Long đều được đi học trường nội trú nhưng đến lớp 9 là nghỉ. Hiện tại còn 2 bé đang học, 1 bé lớp 3 và 1 bé lớp 1. Có mấy đứa lớn đã đi làm rồi. Vợ chồng anh chị còn lên chức ông bà ngoại luôn á!
Cả nhà đang sống trong căn nhà cấp 4 lợp tôn, nhìn hơi xập xệ, ẩm thấp và tối. Bên trong đồ đạc ngổn ngang, quần áo phơi khắp nơi, phải kê nhiều giường mới đủ chỗ cho mọi người ngủ. Nước sạch thì cũng không đủ dùng nữa.
Mỗi ngày gia đình anh ăn hết khoảng 24-27 lon gạo cho 3 bữa luôn á! Mỗi bữa chủ yếu là cơm trắng với canh đọt chuối, lá sắn xào. Anh Long đi làm thuê, hôm nào có việc thì được khoảng 200k. Còn chị Loan ở nhà làm nông, chăm con.
Thỉnh thoảng có tiền mới mua được thịt, các anh chị lớn thường nhường em ăn. Có lúc 2-3 ngày liền cả nhà chỉ ăn cơm trắng thôi. Nhưng mà may mắn là các con đều khỏe mạnh, kháu khỉnh, biết yêu thương và chăm sóc nhau, không khí gia đình luôn vui vẻ nhé!
Tất cả 15 lần sinh, chị Loan đều sinh tại nhà luôn, không đến bệnh viện vì không có tiền. "Đến bệnh viện sinh con cũng phải mất 3-4 triệu/lần, đâu có tiền", anh Long nói. 5 lần đầu, mẹ là người đỡ đẻ cho chị. Sau khi bà mất, anh Long tự đỡ đẻ cho vợ, dùng dao lam cắt rốn rồi lấy dây buộc lại.
Về chuyện "kế hoạch hóa gia đình" thì chị Loan kể đẻ đến bé thứ 4, chị đã muốn dừng lại rồi. Nhưng mà chị không hợp với các phương pháp tránh thai luôn á! Đặt vòng vẫn có bầu, uống thuốc tránh thai thì bị nhức đầu. Thế là chị không "kế hoạch" nữa và cứ thế sinh đến đứa thứ 15
Khi người ta nói đùa "vậy hai vợ chồng ngủ riêng đi", anh Long trả lời luôn: từ thời ông bà đã nói vợ chồng phải ngủ chung, ngủ riêng là chia tay luôn. Ơ kìa!
Cuộc sống gia đình đông con nên rất khó khăn, căn nhà xập xệ sợ mưa to đổ nữa. Nguyện vọng của anh Long là muốn mua tôn lợp lại nhà và khoan giếng để có nước sạch dùng.
Câu chuyện này khiến mọi người vừa thương vừa... ngao ngán luôn. Nhiều người mong anh chị sẽ cố gắng tìm biện pháp tránh thai phù hợp để tránh sinh thêm, khiến cuộc sống càng khó khăn hơn.
Nguồn: Độc lạ Bình Dương
Nguồn: kenh14.vn