Chuyện nghe vừa buồn cười vừa thương tâm này mới xảy ra ở Nam Kinh, Trung Quốc nè mọi người ơi! Cặp vợ chồng người già tội nghiệp kể lại rằng khói bụi dày đặc làm cho tòa nhà nào cũng nhìn giống hệt nhau, không phân biệt được đâu là đâu luôn
Câu chuyện là thế này: Sáng thứ Ba tuần trước, khoảng 9h sáng, hai cụ rủ nhau ra chợ mua rau như mọi ngày. Nhưng plot twist là họ bị lạc ngay tại khu phố mà mình sống hằng ngày luôn á!
Do khói bụi dày đặc quá mức, hai cụ không thể nhận ra căn hộ của mình nằm ở tòa nhà nào. Họ cứ thế loanh quanh mò mẫm suốt... 9 tiếng đồng hồ cho đến tận 6h chiều mới được một người qua đường phát hiện và báo công an
May mắn là công an Nam Kinh đã giúp hai cụ liên lạc được với con gái và đưa họ về nhà an toàn. Phew!
Đầu tuần này, tình trạng sương mù ô nhiễm ở miền đông Trung Quốc nghiêm trọng đến mức nhiều tuyến đường chính phải đóng cửa, các chuyến bay bị hủy hàng loạt, chính quyền phải cảnh báo người dân hạn chế ra ngoài khi trời tối. Không khí mù mịt đến độ không thể nhận ra đường về nhà luôn á!
Và đây không phải lần đầu tiên có người bị lạc vì ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đâu nhé. Hồi tháng 12/2015, một chị ở tỉnh An Huy đi thăm họ hàng cũng bị lạc cả ngày vì khói bụi quá dày đặc.
Thật sự là tình trạng ô nhiễm đáng báo động quá
Nguồn: kenh14.vn