Cặp vợ chồng dùng bình cổ trị giá 21 tỷ làm chặn cửa suốt 36 năm mà không hề hay biết

Hơi sốc nhẹ với câu chuyện này nhé! Một chiếc bình sứ xanh trắng cao 66cm đã bị một gia đình ở Birmingham "hành hạ" làm chặn cửa suốt 36 năm trời, hoá ra lại là bảo vật trị giá 21 tỷ đồng

Câu chuyện là cặp vợ chồng trung niên này (không muốn lộ tên cho mọi người biết) được thừa kế chiếc bình từ người cô họ - một người buôn đồ cổ ở Cornwall, Anh. Ban đầu họ định mang đi bán ở đấu giá xe hơi địa phương gì đó (rip), nhưng may mắn thay cuối cùng lại quyết định đem nó đến Hansons Auctioneers ở Etwall, Derby.

2393637b2875989290ed.jpg


d104540974495f819291.jpg


Và plot twist bắt đầu từ đây! Chuyên gia Adrian Rathbone kể lại: "Sau khi được thừa kế chiếc bình, nó được dùng để chèn cửa vì nó to và nặng đấy

Tôi thấy nó đặt ở hiên nhà và đôi vợ chồng nói với tôi rằng họ luôn thắc mắc không biết chiếc bình sứ này có giá trị gì không. Tôi chú ý đến có một con dấu đóng ở đáy của chiếc bình nên đã mang nó về để xem xét kỹ hơn. Chúng tôi xác nhận con dấu đó là của Hoàng đế Càn Long, người trị vì Trung Quốc trong thế kỷ 18."

Hoá ra chiếc bình 300 năm tuổi này được sản xuất để đặt ở một trong những cung điện của Hoàng đế Càn Long luôn! Ban đầu họ định giá khoảng 20.000 - 40.000 bảng Anh thôi, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ và thấy nhiều người quan tâm quá, giá được nâng lên chóng mặt.

Không ai biết chiếc bình này đến Anh bằng cách nào và khi nào, nhưng theo lời cặp vợ chồng thì người cô của họ đã mua nó tại một cuộc bán nhà vào những năm 1930 và bà cũng chẳng biết giá trị thực của nó.

Charles Hanson, người quản lý nhà đấu giá, cũng phải thốt lên: "Đó thực sự là một phát hiện đáng kinh ngạc. Đây là phát hiện lớn nhất của chúng tôi cho đến nay"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top