Với mức lương 20 triệu/tháng, cộng số tiền tiết kiệm 600 triệu, hai vợ chồng đã quyết định vay mượn thêm để mua đất xây nhà. Thành quả hiện tại khiến bao người phải ghen tị cực mạnh!
Mua đất xây nhà ở Hà Nội nghe như chuyện "mission impossible" với các gia đình trẻ xa quê lên Thủ đô lập nghiệp đúng không nào? Nhưng với gia đình chị T (quê Nghệ An), miễn là có quyết tâm sắt đá, kiên trì theo đuổi mục tiêu và biết cách tiết kiệm, cân đối chi tiêu thì mua đất xây nhà hoàn toàn "ezpz" thôi!
Năm 2018, hai vợ chồng chị T kết hôn khi trong túi gần như trống rỗng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng lúc đó chỉ khoảng 20 triệu/tháng - một con số nghe khá là "eo hẹp" giữa cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội.
Nhưng thay vì để tiền bạc "tuột khỏi tay" không kiểm soát, hai vợ chồng chị T đã thống nhất với nhau một nguyên tắc nghe hơi "khổ hạnh" tí: Nhận lương là gửi tiết kiệm NGAY 70%, phần còn lại mới dùng để chi tiêu hàng ngày. Nghe mà tưởng đùa nhưng real đấy!
Câu chuyện của gia đình chị T nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. (Nguồn: Group)
"Do hai vợ chồng cũng đi làm từ sáng sớm rồi tăng ca đến tối muộn, nên hầu như cũng không ăn ở nhà mấy, có nấu ăn thì cũng là đồ quê nhờ bố mẹ mua gửi lên cứ 1 tháng/lần. Có những tháng vợ chồng chỉ ăn hết 1-2 triệu tiền ăn là bình thường" - chị vợ chia sẻ.
Bữa cơm hàng ngày phần lớn nhờ cậy vào đồ quê bố mẹ gửi lên đều đặn mỗi tháng - những thùng thực phẩm "siêu to khổng lồ" được bố mẹ gửi lên, giúp hai vợ chồng tiết kiệm được từng khoản nhỏ nhất trong chi tiêu hàng ngày. Chính vì vậy, hai vợ chồng mới có thể tiết kiệm được 70% thu nhập mỗi tháng - đỉnh của chóp luôn!
Năm 2022 đánh dấu cột mốc "bùng nổ" khi vợ chồng chị T quyết định mua mảnh đất đầu tiên. Đó là một mảnh đất rộng 32m2 tại Hoài Đức, giá lúc đó là 950 triệu đồng. Khi đó hai vợ chồng chị đã cày cấy được 600 triệu, số còn lại vay mượn thêm từ bố mẹ hai bên.
"Có lẽ nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, tụi mình cũng khó mà chạm tới giấc mơ nhanh như vậy" - chị T tâm sự. Đó không chỉ là khoản vay, mà còn là niềm tin và sự hậu thuẫn tinh thần "khủng" từ bố mẹ hai bên.
Những năm sau đó là hành trình trả nợ không hề "easy" chút nào. Dù thu nhập tăng dần lên khoảng 40 triệu/tháng, áp lực tài chính vẫn luôn "đè nặng vai". Nhưng với thói quen tiết kiệm đã thành nếp sống, hai vợ chồng chị T kiên trì từng bước cho đến khi chính thức trả hết nợ vào năm 2025 - xem mà sướng quá đi!
Cũng trong năm 2025 này, một quyết định "all in" được hai vợ chồng chị đưa ra: xây nhà trên mảnh đất 32m2 đã mua, dù tiền vẫn chưa thực sự đủ. Vợ chồng chị tiếp tục vay thêm từ bạn bè, người thân, mỗi người một ít, vay từ 10 - 20 triệu rồi góp lại thành số vốn để bắt đầu xây nhà.
May mắn dường như cũng "mỉm cười" đúng lúc! Vợ chồng chị T mua đất trước thời điểm thị trường bất động sản Hà Nội tăng giá "điên cuồng", và xây nhà trước khi chi phí vật liệu leo thang. Những quyết định tưởng như mạo hiểm lại trở thành bước đi "chuẩn không cần chỉnh" luôn!
"Mình thấy may mắn khi mua đất trước dịp Hà Nội sốt đất, rồi cũng may mắn khi xây nhà sớm trước đợt giá vật liệu tăng phi mã. Căn nhà nhỏ thôi, nhưng mỗi viên gạch đều thấm đẫm sự nỗ lực của hai vợ chồng" - chị T tâm sự đầy xúc động.
Ngôi nhà tuy không "to đùng", nhưng với vợ chồng chị T, đó là thành quả sau nhiều năm cố gắng. Từ hai bàn tay trắng, đi làm công nhân với mức lương không cao, hai vợ chồng chị đã cố gắng tiết kiệm, tích lũy để có thể từng bước biến giấc mơ thành hiện thực. Respect cực mạnh!
Nguồn: kenh14.vn