XuCoco7822
New member
Một cặp vợ chồng ở Bình Dương đã dành hơn 1 năm "lột xác" mảnh đất cao su khô cằn thành khu vườn xanh mướt như mơ với tổng chi phí chỉ tầm 10 triệu đồng thôi nha! Nghe mà không tin được luôn ấy
Trong diễn đàn "bỏ phố về rừng", chủ đề "kinh phí và kinh nghiệm làm farmstay bao nhiêu tiền là hợp lý" đã nhận được siêu nhiều chia sẻ và bàn tán sôi nổi từ các thành viên. Có bạn kể rằng phải bỏ ra tới 200 triệu để trồng cây ăn quả, làm hàng rào, thuê người. Cũng có bạn chỉ tốn 50 triệu để "xanh hoá" mảnh đất của mình.
Con số này tùy thuộc vào nhu cầu và tiêu chí của từng chủ đất nha các bạn. Nhưng mà story của cặp vợ chồng Bình Dương này mới là đỉnh cao tiết kiệm đây!
Chị Phạm Mạnh, 32 tuổi, đến từ Bình Dương chính là chủ nhân của farmstay này. Mảnh đất được bố mẹ cho từ năm 2008, vốn là đất trồng cao su. Đến tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, chị và chồng quyết định lên ý tưởng "xanh hoá" mảnh đất này, biến nơi đây thành farmstay chill phết.
"Để tiết kiệm chi phí, mình lên ý tưởng còn giao cho chồng nhiệm vụ bê đất, sắp đặt. Vì là đất trồng cao su bỏ hoang, nhiều gốc đã cắt. Đất cằn cỗi đến nỗi không mọc nổi gì hết. Để cải tạo đất, mình lựa chỗ nào gần ống nước, tưới mỗi ngày 2 lần cho ẩm, rồi bắt đầu trồng rau cải, bầu và mướp. Còn một số gốc cao su không có tiền thuê người đào lên, mình để tự nó phân huỷ. Để trang trí, mình bê chậu hoa đặt lên, che gốc cây lại", chị Mạnh kể lại.
Không có budget khủng, nên chị Mạnh phải chơi chiêu "xin xỏ" từ người thân. "Giàn bầu và mướp mình xin lại của bà. Mình xin ngói tây của ba về quây lại. Sau đó, mình mua ít một số vật dụng khác về ráp vào dần. Như cỏ, mình mua vài mét rồi ngắt nhỏ ra trồng. Mua gạch cũng vậy, lần mua 5m, lần mua 10m" - chiến thuật mua ít từng đợt đúng là cao thủ rồi!
Về cây giống, chị Mạnh cũng chia ra nhỏ những lần mua, lựa chọn các loại cây có mức giá trung bình từ 30k đến 100k thôi. Chị mua đủ thứ luôn: 1 cây xoài cát hòa lộc, 1 cây cà na thái, 2 cây mận, 1 vú sữa lò rèn, 2 cây ổi, 8 cây mít thái, 2 cây me thái để trồng xen kẽ - nghe mà đã thấy "giàu có" rồi nhỉ!
"Mình xác định mua rải rác. Mỗi lần đi đâu, thấy cây đẹp, mình lại mua, mang về ghép vào mảnh vườn nhà mình. Đối với hoa, mình chọn trồng các cây dây leo như hoa tigon sát hàng rào. Ngoài ra, mình trồng thêm hoa bằng lăng, tường vi. Mình lên hội nhóm xin, mua hoặc trao đổi cùng với những người chung đam mê" - hội anh em cây cảnh là phải hỗ trợ nhau đúng không nào!
Khu vườn 500m2 của chị sau này còn có sự tham gia chăm sóc của một số người thân khác trong gia đình nữa. "Ban đầu thấy mình làm, ba mình nghĩ chắc không làm được vì đất cằn cỗi. Đến khi thấy vườn của mình xanh dần, ba đã mua lưới B40 về làm rào xung quanh. Ba phụ giúp mình làm vườn. Để làm giàn, ba mình cưa tre về làm giúp. Muốn trồng hoa lan, ba mình lại cưa cây vú sữa về ghép" - teamwork gia đình quá là đỉnh!
Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 1 năm, vườn cây của chị Mạnh đã "lột xác" hoàn toàn, xanh tốt, đủ cung cấp rau cho cả gia đình xài thoải mái. Các cây ăn quả cũng đã cao tới hơn 3,5m rồi nha! Điều chị Mạnh thích nhất, đó là khu vườn trở thành không gian vui chơi siêu chill của lũ trẻ
Nguồn: soha.vn