Đang chiên bánh tiêu bình thường, tự nhiên gặp gã say xỉn lạ hoắc đến gây sự rồi đạp luôn chảo dầu sôi vào người hai vợ chồng anh Tuấn... Oan ức quá trời luôn!
Tai bay vạ gió kiểu gì chứ?
Lúc phóng viên đến thăm, anh Nguyễn Đức Tuấn (32 tuổi) đang nằm li bì ở khoa Phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy. Mặt cháy đen thui, mắt phải không mở nổi. Anh sợ nhất là chuyện bị mù luôn
Ai ngờ chảo dầu dùng để kiếm cơm hàng ngày lại thành "vũ khí" gây tội cho cặp vợ chồng nghèo bán bánh tiêu này. Chuyện xảy ra vì gã say xỉn lạ hoắc, chưa từng quen biết gì cả mà đến gây sự.
Không chỉ riêng anh Tuấn, vợ anh - chị Nguyễn Thị Kim Vân (27 tuổi) cũng bị dầu sôi tạt vào mặt và người. Quá đau lòng luôn á!
Da mặt cháy gần hết, anh Tuấn vẫn cố gắng mở miệng chào hỏi. Phóng viên định bảo anh nghỉ ngơi nhưng anh khăng khăng: "Không, tôi nói được, chuyện cũng ngắn lắm". Ngắn thì có ngắn, nhưng khoảnh khắc đó đã đảo lộn cả cuộc đời một gia đình rồi
Drama không lối thoát
Anh Tuấn kể, cách đây 3 ngày, khoảng 3 giờ trưa, hai vợ chồng anh đang chiên bánh tiêu ở hẻm 158 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM. Đối diện là mấy quán nhậu vỉa hè.
Đang chiên bánh thì nghe có tiếng gọi từ bên kia đường. Anh không nghe rõ nên im lặng. Tự nhiên một anh chàng say xỉn ném luôn chai bia sang xe bánh tiêu của hai vợ chồng
Chưa hiểu chuyện gì thì gã đó xông lại hỏi đanh thép: "Mày có muốn bán bánh tiêu ở đây nữa không?". Anh Tuấn trả lời bình thường: "Thì trước giờ tôi vẫn bán ở đây mà".
Gã say gầm lên: "Tao không cho mày bán ở đây nữa", rồi đạp luôn chảo dầu sôi vào người hai vợ chồng. WTF?!
Hoảng sợ và đau đớn, anh Tuấn và chị Vân ôm mặt kêu la. Người dân xung quanh đưa ngay hai người vào bệnh viện Gò Vấp cấp cứu.
Đến 10 giờ tối cùng ngày, cả hai được chuyển sang khoa Phỏng - bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ chẩn đoán anh Tuấn bị phỏng độ 2. Còn gã say xỉn thì đã chuồn mất dạng.
Sau đó, công an phường 9, quận Gò Vấp đã vào cuộc và bắt được thủ phạm rồi.
Gia đình tan nát
"Nhưng dù có bắt được người đó thì chuyện cũng đã rồi", bà Huỳnh Thị Kim Liên (59 tuổi) - mẹ chị Vân buồn bã nói. Trưa hôm đó bà có dẫn cháu Ngân (5 tuổi) và cháu Phú (2 tuổi) vào thăm bố mẹ. Nhưng bảo vệ khuyên không nên đưa lên, sợ các cháu nhỏ bị nhiễm khuẩn.
Bà Liên thêm: "Vả lại, hai đứa cháu còn nhỏ quá, lên mà thấy cha mẹ nó bị cháy như vậy nó sợ, nó khóc thì con tôi lại đau lòng"
Cưới nhau 6 năm, có 2 đứa con, cuộc sống vợ chồng anh Tuấn và chị Vân vốn nghèo nhưng bình yên. Phòng trọ 1 triệu/tháng cũng nhờ chủ thương mà giảm giá.
Bình thường anh Tuấn bán bánh tiêu cùng vợ, rảnh thì chạy xe ôm kiếm thêm. Sống qua ngày vậy thôi
Chị Vân bị phỏng nặng hơn chồng vì đứng gần chảo dầu. Chị không nói được gì, cứ sắp khóc. Phóng viên phải ngăn vì nước mắt sẽ làm vết phỏng trên mặt bị tróc ra, đau thêm. Nghẹn ngào, chị chỉ nói: "Vân nhớ con"
Hai đứa con nhỏ của chị đang ngồi dưới sân bệnh viện. Đứa lớn ôm đứa nhỏ, vô tư chơi đùa, chẳng biết ngày mai ăn gì, ở đâu. Chẳng biết gia đình mình đang gặp hoạ thế nào
Phóng viên hỏi xin số tài khoản để kêu gọi giúp đỡ. Nhưng anh Tuấn nói không có, chưa từng biết đến ngân hàng, vì "có đồng nào, hết ngay đồng đó, làm sao mà biết tới ngân hàng". Nghe mà xót xa quá
Sáng hôm sau, bố của gã say xỉn có đến thăm. Ông cũng có vẻ nghèo khổ, gửi anh Tuấn 3 triệu đồng nói là đóng góp chi phí...
Anh Tuấn nói, chuyện đã rồi, giờ thằng đó vào tù thì vợ chồng anh cũng không lành ngay được. Giờ chỉ lo tiền viện phí cứ tăng từng ngày mà không biết lấy đâu ra trả.
Trước khi phóng viên đi, anh Tuấn lẩm bẩm một câu đầy ám ảnh: "Lỡ mà gia đình ông gây án cũng nghèo như mình thì biết làm sao..."
Nguồn: soha.vn