Cặp vợ chồng bị bắt vì... ăn quỵt: Clip 12 triệu view vạch trần hội mượn con làm "mồi nhử" để chén chùa

KingChanh2k5

New member
Chuyện tưởng chỉ có trên phim nhưng lại có thật! Một cặp đôi người Anh vừa khiến netizen sốc nặng khi "chén chùa" hàng loạt nhà hàng xịn với tổng giá trị lên tới hơn 1.000 bảng Anh trong suốt 5 tháng. Đỉnh cao của sự "không làm mà đòi có ăn" là đây chứ đâu!

1c512f8ffe0be2f794ab.png


Nghe đã thấy sợ rồi nha! Cặp vợ chồng này đã "đu đưa" thành công 5 nhà hàng khác nhau với tổng hóa đơn lên đến 1.168,10 bảng Anh. Thủ đoạn của họ tinh vi đến mức khó tin – dùng chính con mình làm "chim mồi" để đánh lừa nhân viên nhà hàng. Kiểu gì cơ chứ???

Cụ thể thì sau khi ăn xong "no nê căng bụng", Ann (vợ) lại đưa thẻ thanh toán đã cháy túi cho nhân viên. Khi bị từ chối, chị này nói dối là con trai mình sẽ ở lại nhà hàng trong lúc đi lấy thẻ khác. Nhưng plot twist là cả nhóm đã "cào cào" biến mất luôn. Speechless!

Hành vi "ăn chùa ở nhờ" này chỉ bị bóc phốt sau khi đoạn phim ghi lại cảnh họ rời khỏi nhà hàng Ý Bella Ciao mà không thanh toán hóa đơn 329 bảng Anh viral khắp mạng xã hội. Đoạn clip cho thấy Ann McDonagh đã cố gắng thanh toán bằng thẻ tiết kiệm nhưng bị từ chối hai lần. Sau đó, cô ta nói với nhân viên rằng con trai mình sẽ đợi bên trong trong khi cô đi lấy thẻ khác, nhưng nhóm đã "thirty-six" luôn.

Chủ nhà hàng Giovan Cangelosi tâm sự: "Khi điều này xảy ra, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và cảm giác như bị cướp. Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều. Thậm chí, tôi còn cảm thấy nghi ngờ mọi khách hàng và lo lắng điều đó có thể xảy ra lần nữa. Thậm chí, tôi còn thảo luận với cha mình về việc thay đổi cách thức hoạt động của nhà hàng để mọi người trả tiền trước khi ngồi xuống ăn, nhưng tôi không muốn làm điều này". Tội nghiệp bác chủ quá!

Sau khi đoạn phim được hơn 12 triệu lượt xem (trending thật sự!), nhiều nhà hàng khác đã đồng loạt lên tiếng tố cáo hành vi của cặp vợ chồng này. Trong đó, một nhà hàng Trung Quốc cho biết họ đã bị "bỏ bom" 99 bảng Anh, trong khi nhà hàng River House ở Swansea cũng bị thiệt hại 267 bảng Anh. Hai nhà hàng khác là Isabella's (Porthcawl) và La Casona (Skewen) cũng trở thành nạn nhân, với số tiền bị quỵt lần lượt là 196 bảng Anh và 267,60 bảng Anh. Chuỗi nạn nhân dài như... hóa đơn vậy!

Tại tòa án Swansea Crown (xứ Wales), Ann McDonagh khai nhận đã cố tình nhắm mục tiêu vào các nhà hàng sang trọng vì "đó là những thứ mà tôi không đủ khả năng chi trả". Ủa vậy không có tiền thì... đừng ăn chứ sao? Logic đâu rồi??? ‍♀️

Ngoài 5 tội danh gian lận tại các nhà hàng, cặp đôi này còn thừa nhận 4 tội danh ăn cắp vặt với tổng giá trị hàng hóa lên đến 1.017,60 bảng Anh từ các cửa hàng Tommy Hilfiger, Sainsbury's và Tesco. Riêng Ann McDonagh còn bị buộc thêm tội danh cản trở người thi hành công vụ. Tội trên tội luôn!

Thẩm phán Paul Thomas nhận định Ann McDonagh đóng "vai trò chủ đạo" trong các vụ lừa đảo và là một kẻ "dối trá chuyên nghiệp". Ông cũng cho rằng hành vi của cặp đôi này đã "gây tổn hại đáng kể" đến cộng đồng người nhập cư, "có thể góp phần củng cố định kiến tiêu cực của một số người". Thật sự là làm ảnh hưởng đến cả cộng đồng!

Kết quả là Ann McDonagh bị kết án 20 tháng tù giam, trong khi chồng cô ta là Bernard McDonagh nhận án 8 tháng tù giam. Ngoài ra, cặp đôi này còn phải bồi thường tổng cộng 2.185 bảng Anh, bao gồm 1.168 bảng Anh cho các nhà hàng và 1.017 bảng Anh cho các cửa hàng mà họ đã ăn cắp. Karma is real đấy các bạn ơi! ⚖️

Đại diện Viện Kiểm sát Hoàng gia xứ Wales cho biết: "Các vụ trộm cắp do vợ chồng McDonagh thực hiện đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà hàng do gia đình tự quản lý tại địa phương. Các doanh nghiệp này, vốn đã phải đối mặt với vô số thách thức, nay lại phải gánh thêm thiệt hại tài chính và tinh thần do hành động của vợ chồng McDonagh. Hôm nay, công lý đã được thực thi". Justice served! ✊

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top