Trời ơi, nghe mà sốc xỉu luôn ấy! Vụ việc này viral khắp nơi, netizen nào cũng phẫn nộ cực độ. Không ai ngờ trên đời này lại có cha mẹ nào đành lòng bán con như bán hàng vậy trời
Theo trang Sent đưa tin ngày 29/12, một sự việc drama kinh hoàng vừa xảy ra ở Thượng Hải, Trung Quốc. Cặp vợ chồng họ Tôn vì thiếu tiền túng quẫn đã quyết định bán luôn con mới sinh cho người khác. Nhưng mà plot twist chưa dừng lại ở đó, họ còn tham lam muốn ăn thêm, giở trò tống tiền người mua rồi đe dọa báo cảnh sát bắt người ta bắt cóc trẻ em
Kết quả? Cả 3 bên đều vào tù vì tội mua bán trẻ em. Tham thì thâm, ăn miếng trả miếng thật sự!
Theo điều tra cho biết, vụ việc xảy ra ở khu Phụng Hiền, Thượng Hải. Cặp vợ chồng này đã cưới nhau nhiều năm, có một con trai 10 tuổi, và lúc này vợ đang pregnant bé thứ hai.
Ông chồng họ Tôn làm ăn thất bại từ năm ngoái, tài chính căng đét. Còn vợ họ Kim thì đang mang bầu. Trong lúc gia đình khó khăn, hai vợ chồng tự an ủi nhau rằng sinh ra không có tiền nuôi, không thể cho con cuộc sống tốt đẹp
Cuối cùng, qua lời giới thiệu của một người bạn (kiểu cò mối ấy), cặp vợ chồng quyết định bán đứa con chưa tròn tháng cho người họ Phàn với giá 70 ngàn nhân dân tệ (hơn 230 triệu đồng).
Với mức giá này, vợ chồng họ Tôn nhận được 40 ngàn nhân dân tệ (khoảng 132 triệu đồng), còn 30 ngàn còn lại là hoa hồng của người trung gian.
Khi nhận được em bé, anh Phàn siêu hài lòng và yêu thương bé hết mực. Nhưng không ngờ cặp vợ chồng họ Tôn tham lam vô đáy, nảy ra ý định tống tiền anh Phàn, đòi tiền thêm, không đưa thì sẽ báo cảnh sát là anh ta bắt cóc trẻ em
Cuối cùng anh Phàn không chịu đưa thêm, người vợ liền báo cảnh sát con mất tích và tố anh Phàn bắt cóc. Nhưng mà sau khi sự việc được phơi bày, cả ba bên - vợ chồng họ Tôn, anh Phàn và người trung gian đều bị bắt hết.
Nguồn: soha.vn