Ối giời ơi, chuyện này nghe mà tức á! Thiếu tiền xài thì đi làm chứ sao lại nghĩ ra ý tưởng đi cướp taxi như chơi game vậy? Cặp vợ chồng 9X này đã khiến cả Long An phải xôn xao với màn "hành động" táo bạo của mình đấy!
Cơ quan CSĐT – CA tỉnh Long An đã "tóm gọn" được Trần Văn Hiếu (sinh năm 1994, quê Bạc Liêu, tạm trú TP.HCM) và vợ là Bùi Thị Trúc Đào (sinh năm 1992, quê huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Nghe mà rùng mình luôn!
Câu chuyện diễn ra như thế này nè: Vào khoảng 18 giờ ngày 4/4, cặp vợ chồng này thuê xe taxi Vinasun do anh Lê Hoàng Hải (ngụ TP.HCM) điều khiển để về quê của Đào ở huyện Tán Hưng. Lúc này ai cũng tưởng chuyến xe bình thường thôi, nhưng không ngờ plot twist ở phía sau!
Đến 21 giờ cùng ngày, khi xe taxi chạy đến Quốc lộ 62 thuộc địa bàn ấp 4 (xã Tân Lập, Mộc Hóa, Long An), thì "màn kịch" bắt đầu! Thấy đường tối, vắng người qua lại, Hiếu bất ngờ dùng dao đâm vào cổ tài xế Hải để cướp taxi luôn. Kiểu "all in" không thương tiếc gì hết á!
May mà anh Hải phản ứng nhanh, cố vùng vẫy và thoát được ra ngoài kêu cứu. Anh hùng thật sự!
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Mộc Hóa nhanh chóng đến hiện trường, đưa anh Hải cấp cứu tại bệnh viện Mộc Hóa đồng thời triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án. Và đoán xem sao? Lực lượng công an và nhân dân đã truy tìm và bắt giữ được cặp đôi đang lẩn trốn dưới kênh cách hiện trường không xa. Chạy cũng không thoát!
Về đến công an, Hiếu "thú nhận" luôn: do không có tiền tiêu xài nên đã bàn với vợ khống chế tài xế taxi lấy tài sản để có tiền xài. Sau đó hai vợ chồng đón xe taxi Vinasun do anh Lê Hoàng Hải điều khiển để về quê huyện Tân Hưng với mục đích "ra tay" luôn.
Nguồn: soha.vn