Cặp vợ chồng 90 tuổi ở Nghệ An khiến giới trẻ ghen tỵ: Tặng quà vợ đều đều dù đã có 100+ con cháu!

6e1ad74b270a36af8529.png


Vẫn biết tình yêu đẹp là có thật nhưng mà câu chuyện của cụ Ngự (93 tuổi) và cụ Yên (ngoài 90) ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) này xịn đến mức netizen phải gọi tên ngay! Đã 70 năm bên nhau rồi mà cụ ông vẫn tặng quà cụ bà mỗi dịp lễ, còn romantic hơn cả couple gen Z nè!

Hai cụ sống trong căn nhà yên bình trên sườn đồi cuối thôn, khuất sau rặng cây vùng núi rừng. Mà đoán xem, hôm ekip vào thăm thì chứng kiến cảnh gì? Cụ Ngự đang trao tận tay hộp quà cho vợ luôn á! Cụ Yên shock, còn mọi người shock hơn nữa

71a8f0994b98bb34d79e.png


Cụ bà khoe hôm trước còn được tặng cả lãng hoa nữa á! Lần này mở hộp quà màu tím thủy chung ra thì là một chiếc vòng xinh xắn. Cụ Yên mê luôn, chắc vì cụ Ngự hiểu vợ quá rõ rồi

Dù tuổi cao nhưng hai cụ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh phết đó nha! Cụ bà chia sẻ: "Năm nay ông không leo được cau nữa, năm ngoái vẫn leo được đấy. Ông còn khỏe lắm, vác đá vác gỗ như thanh niên". Tập gym kiểu gì mà pro vậy trời

125b4c53fdacddab51c9.png


Khu vườn của hai cụ rộng hơn 2ha, trồng đủ thứ từ cam, xoài, ổi, hồng, dừa đến chè... Cụ Ngự tự mình trồng và chăm sóc tất, còn nuôi thêm mấy con bò để dọn cỏ nữa. Còn cụ Yên thì có vườn rau xanh mướt và đàn gà cả trăm con. Couple mục tiêu là đây chứ đâu!

Nhưng mà detail xịn nhất phải kể đến mảnh vườn trước nhà - nơi có hơn chục gốc cau và mấy giàn trầu. Cụ ông trồng, cụ bà chăm, còn cụ ông hái để cụ bà ăn trầu. Con cháu đòi dời đi mở rộng sân mấy lần nhưng hai cụ "kịch liệt" phản đối, quyết bảo vệ cho bằng được luôn!

2b9925b2fdef990d1aec.png


Cụ bà kể thêm: "Ông bà có 15 đứa con cơ, 11 đứa con đẻ với 4 đứa con nuôi. Con cháu mỗi lần tập trung, nếu tính mâm ngồi 10 người thì 10 mâm cũng chưa đủ" - nghe mà choáng luôn á!

Con cháu đều đi làm xa, mỗi tuần vài ba người về thăm. Nhưng chả phải mang quà về mà toàn được cho rau quả, thịt gà sạch về nhà. Cụ bà còn nuôi ong lấy mật sạch nữa đó. Goals quá đi mất thôi!

6b6471e5feb22bd79e6f.png


Trong khi cụ ông ra vườn làm việc (vì lãng tai nên không nói chuyện nhiều), cụ bà vừa trò chuyện vừa xâu kim may vá, đôi mắt vẫn tinh tường, đôi tay vẫn khéo léo.

"Hồi cưới nhau ông mới 20 tuổi, bố bà khó tính lắm nhưng không biết sao lại ưng ông. Bà hồi đó làm gì biết yêu đương như bây giờ, cứ cưới thì về ở với nhau thôi. Ông cũng nóng tính, hay giận dỗi lắm, nhưng nhanh quên, bà toàn phải làm lành đấy. Vợ chồng phải thế mới sống được với nhau vui vẻ đến bây giờ, tính ra đã hơn 70 năm rồi" - cụ bà kể về hành trình yêu của mình

146821b2d68819d6e2a3.png


Thời xưa con đông, đói kém, hai cụ làm quần quật mới nuôi được mười mấy miệng ăn. Nhưng vì tính thương người, gặp trẻ con lang thang cơ nhỡ là lại đưa về nuôi, nên có thêm 4 đứa con nuôi, đều lo cho học hành đến nơi đến chốn hết!

Giờ con cái đều thành đạt, mỗi đứa làm một nơi, cuối tuần hay cuối tháng mới về thăm. Chỉ có đứa con gái ở nhà bên cạnh. Mỗi năm hai cụ đều đi thăm con cháu khắp nơi, vừa thăm vừa du lịch luôn. Tuổi 90+ mà vẫn healthy travel thế này thì còn gì bằng! ✈️

Lúc từ vườn vào, cụ Ngự cầm theo 5 quả cam vừa hái, bảo khách đến nhà ai cũng được ăn hoa quả sạch. Ra về còn được ông chuẩn bị sẵn cả túi cam táo mang về nữa chứ!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top