Cặp vợ 41 chồng 20 tuổi: Sau 1 năm cưới chỉ còn một nắm gạo, hối hận nhưng không quay lại được

KiKute4017

New member
7332a1ee620ff4ca077a.jpg


Năm ngoái cưới nhau ngọt lịm, giờ thì... *thở dài* Cặp đôi chị-em lệch nhau 21 tuổi từng gây bão MXH giờ đang phải vật lộn với bao gánh lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày.

**Chuyện tình "cổ tích" một thời của cặp chị em lệch 21 tuổi**

Hồi đó, cả làng Văn Lâm (Hưng Yên) xôn xao với đám cưới đặc biệt: chú rể Nguyễn Hữu Hoàn (SN 1999) mới tròn 20 tuổi, cô dâu Hoàng Thị Án (SN 1978) đã 41 tuổi rồi á!

7b1308c914906a69c849.jpg


Kể lại duyên số của mình, chị Án chia sẻ từng trải qua không ít cuộc tình nhưng đều không thành. Qua tuổi 30, chị gần như "bỏ cuộc" luôn rồi. Nhìn bạn bè lên xe hoa hết rồi, chị vẫn FA cô đơn, tuy miệng không nói nhưng trong lòng vẫn mong được khoác váy cưới một lần

09f64a8f4fd3b9a22cdb.jpg


1e4de126868ff5365c27.jpg


Plot twist là chị gặp anh Hoàn khi đi làm công nhân ở một công ty giày da tại Hải Phòng. Hai người ngồi cạnh nhau, từ chuyện phiếm đến đi uống trà sữa cùng nhau, rồi... feelings nảy sinh thành tình yêu lúc nào không hay

"Lúc đầu cũng không có ấn tượng lắm, nhưng thấy Hoàn tếu táo, nói chuyện vui vui nên cũng có cảm tình một chút", chị Án tâm sự.

5fd240baa44f4da6eea0.jpg


Thấy 2 người yêu nhau chân thành, gia đình 2 bên đều không phản đối. Mẹ anh Hoàn - bà Nguyễn Thị Hường (SN 1966) cũng chỉ khuyên: "Con còn trẻ, lấy đâu cũng được vợ. Con lấy Án, qua một lần sinh nở, Án già. Con sẽ nhanh chán rồi vợ chồng lục đục".

Nhưng anh Hoàn đáp: "Mẹ ơi! Con còn gì để mất nữa đâu. Con tàn tật, lại chậm chạp, giờ gặp người yêu thương con thật lòng nên con muốn gắn bó cả đời...". Nghe xong bà Hường cũng phải đồng ý cho cưới

**"Giờ có ước cũng không quay lại được rồi"**

Thế nhưng, cuộc sống sau hôn nhân không "màu hồng" như tưởng tượng chút nào Giờ vợ chồng chị Án - anh Hoàn sống trong căn nhà lụp xụp, tiêu điều.

f9cd1b62f1522e961e57.jpg


"Từ đầu năm tới nay, cả 2 vợ chồng tôi đều mất việc do dịch COVID-19. Hàng ngày cả nhà đi mò cua bắt ốc. Hôm nào bán được thì mua thịt, cá. Còn không bán được thì 3 mẹ con ngồi khêu ốc ăn trừ bữa", anh Hoàn buồn bã kể.

Anh Hoàn tuy mới ngoài 20 nhưng sức khỏe yếu, tay phải gần như bị liệt nên không làm được việc nặng. Đầu năm 2020, chị Án từng thuê mặt bằng mở quán tẩm quất, đổ vài chục triệu vào nhưng vừa khai trương được mấy ngày thì... dịch ập đến, mất trắng luôn

6882fdb2420f6d65cdb2.jpg


"Có những lần cả gia đình chỉ còn một nắm gạo. Cả nhà nấu được một nồi cháo loãng ăn cầm hơi. Nửa đêm thấy con dâu lục đục không ngủ được, tôi lại ứa nước mắt", bà Hường nghẹn ngào.

Chồng ốm yếu, cuộc sống túng quẫn, chị Án chán nản thừa nhận: "Tôi không muốn nói gì về chuyện cưới xin trước đây nữa, vì giờ có ước thời gian cũng không quay trở lại".

"Nếu lường hết được thì đã không cưới", chị Án nghẹn lại. Giờ cả gia đình chỉ mong có sức khỏe để kiếm tiền, trang trải cuộc sống tốt hơn thôi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top