Hầm đi bộ cầu Rồng (Đà Nẵng) đang hot rần rần với 2 bức tranh siêu to khổng lồ "Biển gọi" và "Tài nguyên vô giá" vừa được Trung tâm sách kỷ lục VN công nhận là "Cặp tranh phong cảnh chủ đề về biển vẽ bằng sơn Acrylic lớn nhất Việt Nam" đóoo!
Mấy ngày gần đây, người dân và du khách đến Đà Nẵng ai cũng phải dừng chân check-in với "tấm áo mới" cực kỳ rực rỡ của hầm đi bộ phía Tây cầu Rồng. Màu mè mà nghệ thuật lắm luôn!
Behind the scenes: 10 họa sĩ tài năng từ khoa Mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng đã cày nát nửa tháng trời mới tạo ra kiệt tác này nè! Respect!
Với ý tưởng phác thảo siêu sáng tạo và ý nghĩa, team họa sĩ đã cho ra lò 2 tác phẩm "Biển gọi" và "Tài nguyên vô giá" hoàn thiện vào ngày 12/8 tại hầm đi bộ phía Tây cầu Rồng.
Khỏi bàn luôn về độ khủng: 2 bức tranh phong cảnh này có tổng diện tích lên tới 149,5m2, mỗi bức dài 35,6m x cao 2,1m. Xịn sò là đây!
Plot twist: Tối 12/11, 2 tác phẩm nghệ thuật này chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là cặp tranh phong cảnh chủ đề về biển vẽ bằng sơn Acrylic lớn nhất Việt Nam hiện nay luôn á! Xứng đáng từng cái nét vẽ!
Theo anh Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng, qua 2 tác phẩm này, các họa sĩ muốn nhắn nhủ thông điệp ý nghĩa: Vì thế hệ tương lai, hãy cùng nhau trân trọng và bảo vệ môi trường biển để Đà Nẵng mãi là thành phố biển xanh - sạch - đẹp nhaaaa!
Những họa tiết, hình vẽ đã biến hầm đi bộ phía Tây cầu Rồng thành một gallery nghệ thuật ngoài trời cực kỳ sinh động và bắt mắt!
Nguồn: soha.vn