Cặp song sinh siêu cute nắm chặt tay nhau ngay khi mới chào đời, ai xem cũng phải tan chảy

HanGirl1600

New member
2d72c3147449f98f4be7.jpg


Chỉ vài tiếng sau khi chào đời, hai anh em sinh đôi ở Portsmouth (Anh) đã có màn tương tác khiến ai cũng phải "ối dồi ôi" – nắm chặt tay nhau không rời luôn nè!

Khoảnh khắc siêu đỉnh khi Jaxen nắm chặt tay em trai song sinh Indy – em bé vừa mới được các bác sĩ cứu sống cách đó vài tiếng đồng hồ. Bức ảnh này được chụp chỉ 24 tiếng sau khi hai cậu bé ra đời thôi á. Mẹ của hai bé là cô Francesca Tackas và bố là anh Aaron Marriott, 32 tuổi, nghề tài xế xe tải.

a0de9be5773c5b654bd4.jpg


Em Indy bị phát hiện nhiễm trùng ngực và phải truyền kháng sinh gấp luôn. Tình hình khá căng đét!

Cô Tackas nhớ lại: "Mọi người ai cũng ngạc nhiên và cảm động vì tình cảm hai anh em dành cho nhau. Các bác sĩ, y tá mau chóng có mặt để chứng kiến giây phút cảm động hai anh em nắm chặt tay nhau. Thật sự rất xúc động".

Hai cậu bé được sinh vào ngày 25.6 ở tuần thứ 38. Jaxen là anh, sinh trước em Indy 9 phút. Jaxen nặng 2,7kg còn Indy nặng 3,1kg.

ae4b8324dbca2b9dc691.jpg


Người mẹ trẻ kể: "Indy lúc mới sinh ra không có dấu hiệu thở. Các y tá phải mất khoảng 20 giây để giúp bé giành lại sự sống. Đó là 20 giây lâu nhất cuộc đời tôi". Nghe mà thấy thót tim luôn á!

Sau đó 6 tiếng, hai vợ chồng chị Francesca cùng tổ chức ăn mừng hai đứa bé chào đời thì bác sĩ thông báo Indy bị nhiễm trùng ngực. Mood vui mừng tụt dốc không phanh lun!

Cô Tackas kể lại: "Khi biết Indy bị ốm, chúng tôi rất buồn. Lúc cô y tá giải thích quá trình điều trị nhiễm trùng ngực cho tôi, cô ấy đột nhiên dừng lại, khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc.

Jaxen đang với tay ra về phía Indy. Cậu em cũng có vẻ hiểu chuyện, đưa bàn tay ra và hai anh em nắm chặt không rời. Tôi cảm giác như Jaxen nói với Indy rằng việc điều trị sẽ nhanh thôi, đừng lo lắng gì cả. Tôi thực sự rất xúc động".

Chị em ơi, đọc đến đây mà nước mắt tự nhiên trào ra luôn á!

a67cd1d117ad050bc979.jpg


May mắn là Indy sau đó hồi phục rất nhanh và bố mẹ đã có thể đưa cả hai anh em về nhà sau 4 ngày. Happy ending quá đi! ✨

Mẹ Francesca cho biết hai anh em không thể tách rời nhau giây nào. Nhìn hai bé nắm tay nhau ngủ ngon lành mà lòng tan chảy hết cả! Đây chính là định nghĩa của "brotherhood" đỉnh cao luôn!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top