2 năm trôi qua, gia đình hai bé đã trải qua cả một hành trình siêu gian nan để các em hồi phục và lớn lên từng ngày nha!
3 năm thôi - nghe có vẻ ngắn nhưng với chị Trần Thị Hồng Thúy - mẹ của cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi thì đó là cả một chặng đường không thể kể xiết. Có lúc nhìn lại, chị cũng không hiểu nổi mình lấy đâu ra nhiều dũng cảm để quyết tâm giữ con, rồi cùng con vượt qua bao đau đớn vất vả. Nhưng đến giờ thì mọi thứ đều xứng đáng hết rồi!
"Động lực là con. Chỉ cần con khỏe mạnh, phát triển bình thường thì mẹ sẽ cố gắng làm hết, làm tất cả những gì tốt nhất dành cho con. Các con tiến bộ rất nhiều luôn. Con nói được, giao tiếp được với mọi người. Mình nói bé hiểu được điều mình nói. Vui chơi sinh hoạt, bé vận động tốt" - chị Thúy chia sẻ đầy xúc động.
"Việc gây mê 12 tiếng đồng hồ cũng rất dễ ảnh hưởng não của bé. Khi bé tách ra xong, gia đình tôi cũng quan sát bé hàng ngày, thấy 2 bé phát triển rất tốt. Mỗi ngày 2 bé đều học cách để sống, cách sinh hoạt. Ví dụ 2 bé thấy mình làm cái này mình làm cái kia thì 2 bé đều hỏi hết, 2 bé đều bắt chước, tôi thấy não của bé hoạt động tốt, tôi rất vui" - anh Hoàng Anh - bố của cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi nói.
Cứ thế, mỗi ngày trôi qua 2 bé Trúc Nhi, Diệu Nhi đều học cách hòa nhập với cuộc sống này. Còn gia đình thì tìm mọi cách, dành trọn thời gian để ở bên con. Đến giờ, khả năng vận động của 2 bé đã không khác gì bé bình thường khác nữa nha! Còn về nhận thức thì sao? Trúc Nhi, Diệu Nhi không chỉ thông minh, tò mò muốn tìm hiểu về mọi thứ, mà còn cực kỳ hiểu chuyện, biết giúp mẹ và sống rất tình cảm nữa á!
Nguồn: kenh14.vn