Cặp sinh đôi "xịn xò" cùng đậu ĐH Y Dược TP.HCM với điểm số "bá cháy"

66a627618b6ebf6b3048.webp


c83b7184ee3cdb235aa6.jpg


Hai chị em sinh đôi Ngô Khánh Vân và Ngô Thanh Vân vừa "flex" thành tích cực đỉnh khi cùng nhau trúng tuyển ngành Răng Hàm Mặt của trường ĐH Y Dược TP.HCM với số điểm cao ngất ngưởng luôn nè!

Cả hai từng là học trò lớp 12 chuyên Hóa trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Khánh Vân "xịn sò" với 28,2 điểm còn Thanh Vân cũng không hề kém cạnh với 28,1 điểm. Khánh Vân chia sẻ: "Khi vừa biết điểm chuẩn của trường, mình cảm thấy rất vui. Sau thời gian ôn tập, mình cũng đã đậu vào ngành và trường mà mình yêu thích"

Thanh Vân cho biết, ngoài thời gian học trên trường, hai chị em còn đăng ký các khóa học online để "lên level" kiến thức cho bản thân. Cô bạn luôn xây dựng cho mình kế hoạch học tập và phân bổ thời gian một cách hợp lý nên việc học cũng "ez" hơn nhiều.

0ad2f1fba2f74e7fe2ec.jpg


Được biết, hai chị em bắt đầu ấp ủ giấc mơ trở thành nha sĩ ngay từ nhỏ xíu. Thanh Vân tâm sự: "Trước đây, ba mình không có điều kiện học nên không thể hoàn thành ước mơ trở thành nha sĩ mà chỉ là kỹ thuật viên nha khoa. May mắn là cả hai chị em mình đều rất thích ngành này, nên tụi mình muốn thay ba hoàn thành ước mơ"

Khánh Vân và Thanh Vân đã "cày cuốc" học tập thật tốt ngay từ khi xác định được ngành mình yêu thích và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng. Từ khi vào lớp 10, hai chị em đã có định hướng rõ ràng và "chơi lớn" với ba môn Toán, Hoá, Sinh. Khánh Vân cho biết: "Mình gặp khá nhiều áp lực trong giai đoạn nước rút và gia đình là hậu phương vững chắc giúp mình vượt qua tất cả. Để có được kết quả như ngày hôm nay, mình đã đánh đổi rất nhiều nhưng mình nghĩ hoàn toàn xứng đáng"

ecbc5c0fa2c351f747c4.jpg


Hai chị em đã "kề vai sát cánh" cùng nhau trong suốt những năm tháng đi học, Thanh Vân nhấn mạnh việc chọn cùng ngành chính là "duyên số" của hai bạn. Vì muốn học cùng nhau nên Khánh Vân và Thanh Vân luôn động viên nhau và cùng "thi đua" học tập nha.

Thanh Vân cho biết: "Lựa chọn ngành Y là một "nước đi liều lĩnh" bởi đây là một ngành nắm giữ sinh mệnh của con người. Tuy nhiên, mình nghĩ nghề này có thể giúp mọi người được khoẻ mạnh, vì thế nó rất thiêng liêng và cao cả. Trong tương lai, mình hy vọng có thể giúp mọi người có một "nụ cười đẹp" và một hàm răng chắc, khỏe". Cũng giống như Thanh Vân, Khánh Vân cảm thấy bản thân phù hợp với ngành này và mong muốn được đóng góp một phần công sức vào việc bảo vệ sức khỏe của mọi người ✨

b71ffacc2a26d7d367fe.jpg


Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trường ĐH Y Dược TP.HCM đã quyết định tiếp tục hình thức dạy học trực tuyến. Do đó, Thanh Vân và Khánh Vân đều cảm thấy hơi "buồn thiu" khi không được tận hưởng cảm giác đặt chân vào giảng đường đại học cũng như không được làm quen những người bạn mới. Mặc dù vậy, hai chị em vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ nha Thanh Vân bộc bạch: "Khi nghĩ đến sự vất vả của lực lượng bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, mình cảm thấy việc học online cũng là một sự đóng góp nhỏ bé của mình trong thời điểm này. Năm đầu sẽ học các môn đại cương nên mình dự định sẽ ôn lại kiến thức THPT để có thể bước vào đại học một cách vững vàng".

Là những tân sinh viên sắp bước vào cánh cổng đại học, hai chị em Thanh Vân và Khánh Vân đều đã có những chuẩn bị "chất chơi" cho tương lai của mình rồi đó. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình học trên trường, Thanh Vân mong muốn phát triển bản thân theo hướng năng động hơn bằng cách trau dồi kỹ năng tiếng Anh và những kỹ năng mềm khác. Trong khi đó, Khánh Vân dự định sẽ hoàn thành chương trình học của mình thật tốt để lấy tấm bằng Cử nhân thôi

42d12f93ce7e6bf160b4.jpg


651031ec8dd35e86e550.jpg


5b63b1af393ef61e7797.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top