NgocMimi7217
New member
Ôi chao, câu chuyện này nghe mà muốn khóc luôn á! Hai bé gái sinh đôi đến từ Scotland đã chào đời khi mới có 23 tuần tuổi và chỉ nặng chưa đầy 0,5kg thôi nha. Nhưng mà hai chị em nhỏ nhoi này đã cùng nhau chiến đấu với tử thần một cách kiên cường vô cùng. Và giờ đây, cả hai đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đang sống hạnh phúc bên bố mẹ rồi đó!
Vào tháng Tư năm ngoái, cặp chị em sinh đôi Annabelle và Imogen Weir đã chào đời khi mới ở tuần thai thứ 23. Tưởng tượng xem, chào đời sớm đến vậy nên hai bé mới nặng có chưa đầy nửa cân thôi. Suốt 4 tháng liền sau đó, hai chị em phải ở lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi và chăm sóc siêu cẩn thận.
Do quá bé xíu và lớp da lại mỏng đến nỗi có thể rách bất cứ lúc nào, nên bố mẹ của hai bé là anh James và chị Claire (đến từ Paisley, Scotland) đã không dám mặc quần áo cho con luôn á. Nghe mà thương quá đi!
Mặc dù khó khăn chồng chất khó khăn như vậy nhưng anh James và chị Claire vẫn quyết tâm cùng các con và tập thể y bác sĩ tại địa phương chiến đấu với tử thần không lùi bước. Trong suốt quá trình chiến đấu đó, không ít lần vợ chồng anh James cảm thấy "có lỗi" khi để các con phải chịu đựng những đau đớn khi còn quá nhỏ như vậy.
Hiện tại, dù hai chị em song sinh vẫn chỉ nặng có 5kg thôi nhưng giờ đây, khi nhìn thấy các con có thể chơi đùa với những món đồ chơi, anh chị mới thấm thía mọi nỗ lực của vợ chồng mình là đúng đắn rồi.
"Hai con là những đứa trẻ sinh đôi nhỏ nhất và bé nhất chào đời ở Scotland luôn. Các chuyên gia đã nói với chúng tôi rằng nếu các con chào đời vào vài năm trước thì có lẽ các con đã chẳng thể sống được. Điều đó cho thấy y học đã phát triển vượt bậc rồi đó. Các con đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Đúng là điều kỳ diệu vẫn luôn ở quanh ta", chị Claire chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn