Sau vụ việc gây phẫn nộ cực độ, bé gái 13 tuổi bị chính bà nội và 2 người ông tra tấn đến mức phải nhập viện cấp cứu với hàng loạt vết thương khắp người. Giờ tình hình em bé ra sao rồi?
Sáng 20/11, trao đổi với PV, bác sĩ Hoàng Văn Dung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận cháu P.A. (sinh năm 2012) từ sáng 17/11. Cháu bị bà nội cùng hai người ông đánh đập dã man chỉ vì họ nghi ngờ cháu trộm tiền.
Lúc vào viện, cảnh tượng ai nhìn cũng xót xa: Cháu có đầy vết bầm tím ở lưng, tay, chân; nhiều chỗ sưng to, tổn thương phần mềm và đặc biệt là tinh thần bị hoảng loạn nặng nề
"Sau khi điều trị tại bệnh viện, tinh thần của cháu đã tốt hơn, các vết thương trên cơ thể đang dần lành lại, sức khoẻ tiến triển tích cực. Cháu có thể xuất viện vào đầu tuần tới", bác sĩ Dung chia sẻ, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.
Vụ việc kinh hoàng diễn ra thế nào?
Trước đó, Công an phường Linh Sơn đã nhận đơn trình báo từ chị T.Q.T. (trú phường Linh Sơn, mẹ cháu P.A) về việc con gái mình bị chính những người thân trong gia đình đánh đập không thương tiếc
Theo kết quả xác minh ban đầu: Cháu P.A sống cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1969), ông Lương Quốc Trung (sinh năm 1971, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1965, anh trai bà Hằng).
Chỉ vì nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, vào khoảng 22h ngày 16/11, khi P.A đi chơi về, bà Hằng và ông Trung đã giữ lại tra hỏi rồi túm tóc, lôi kéo và đánh đập cháu tàn nhẫn. Hai người này còn sử dụng đủ thứ để hành hạ: gậy gỗ, chảo, chổi lau nhà, thậm chí cả phần sống dao... đánh vào khắp người cháu
Bị đánh quá đau, cháu P.A buộc phải nhận mình lấy trộm tiền để họ dừng tay. Bà Hằng bảo ông Nguyễn Ngọc Thành (chồng thứ 2) yêu cầu cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay cháu, ép phải trả lại tiền cho bà nội.
Nhưng vì thực tế P.A. không hề lấy tiền nên cháu không thể trả lời được số tiền giấu ở đâu. Lúc này, ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ hành hung tàn bạo, ép cháu phải đưa số tiền đã "lấy trộm".
May mắn là sáng hôm sau, lợi dụng lúc 3 người sơ hở, P.A đã vùng chạy thoát thân và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
Chính quyền vào cuộc xử lý
Ngày 19/11, lãnh đạo UBND phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên cháu P.A.
Tại đây, lãnh đạo phường yêu cầu Công an phường khẩn trương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những người liên quan theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đang tư vấn, hướng dẫn gia đình sắp xếp để bé gái tạm thời chuyển đến nơi ở an toàn hơn, tránh nguy cơ tiếp tục bị xâm hại và đảm bảo ổn định tâm lý trong thời gian cơ quan chức năng điều tra.
Nguồn: soha.vn
Sáng 20/11, trao đổi với PV, bác sĩ Hoàng Văn Dung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận cháu P.A. (sinh năm 2012) từ sáng 17/11. Cháu bị bà nội cùng hai người ông đánh đập dã man chỉ vì họ nghi ngờ cháu trộm tiền.
Lúc vào viện, cảnh tượng ai nhìn cũng xót xa: Cháu có đầy vết bầm tím ở lưng, tay, chân; nhiều chỗ sưng to, tổn thương phần mềm và đặc biệt là tinh thần bị hoảng loạn nặng nề
"Sau khi điều trị tại bệnh viện, tinh thần của cháu đã tốt hơn, các vết thương trên cơ thể đang dần lành lại, sức khoẻ tiến triển tích cực. Cháu có thể xuất viện vào đầu tuần tới", bác sĩ Dung chia sẻ, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.
Vụ việc kinh hoàng diễn ra thế nào?
Trước đó, Công an phường Linh Sơn đã nhận đơn trình báo từ chị T.Q.T. (trú phường Linh Sơn, mẹ cháu P.A) về việc con gái mình bị chính những người thân trong gia đình đánh đập không thương tiếc
Theo kết quả xác minh ban đầu: Cháu P.A sống cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1969), ông Lương Quốc Trung (sinh năm 1971, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1965, anh trai bà Hằng).
Chỉ vì nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, vào khoảng 22h ngày 16/11, khi P.A đi chơi về, bà Hằng và ông Trung đã giữ lại tra hỏi rồi túm tóc, lôi kéo và đánh đập cháu tàn nhẫn. Hai người này còn sử dụng đủ thứ để hành hạ: gậy gỗ, chảo, chổi lau nhà, thậm chí cả phần sống dao... đánh vào khắp người cháu
Bị đánh quá đau, cháu P.A buộc phải nhận mình lấy trộm tiền để họ dừng tay. Bà Hằng bảo ông Nguyễn Ngọc Thành (chồng thứ 2) yêu cầu cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay cháu, ép phải trả lại tiền cho bà nội.
Nhưng vì thực tế P.A. không hề lấy tiền nên cháu không thể trả lời được số tiền giấu ở đâu. Lúc này, ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ hành hung tàn bạo, ép cháu phải đưa số tiền đã "lấy trộm".
May mắn là sáng hôm sau, lợi dụng lúc 3 người sơ hở, P.A đã vùng chạy thoát thân và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
Chính quyền vào cuộc xử lý
Ngày 19/11, lãnh đạo UBND phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên cháu P.A.
Tại đây, lãnh đạo phường yêu cầu Công an phường khẩn trương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những người liên quan theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đang tư vấn, hướng dẫn gia đình sắp xếp để bé gái tạm thời chuyển đến nơi ở an toàn hơn, tránh nguy cơ tiếp tục bị xâm hại và đảm bảo ổn định tâm lý trong thời gian cơ quan chức năng điều tra.
Nguồn: soha.vn