EchCandy8733
New member
Theo lời bác sĩ, lúc vào viện bé gái 13 tuổi bị bạo hành bị nhiều vết thương phần mềm, tâm lý hoảng loạn cực độ
Ngày 20-11, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay bé gái P.A. khi nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, gần như không thể kể lại rõ ràng những gì đã xảy ra. Các vết thương trên cơ thể cháu bé đa phần là bầm dập phần mềm, trải dài khắp người.
May mắn trong cái không may là không phát hiện tổn thương xương, cũng không có dấu hiệu chấn thương nội tạng nguy hiểm. Hiện tại hồ sơ, hình ảnh và kết quả khám thương tích đã được cung cấp cho cơ quan điều tra theo đúng quy định.
Theo các bác sĩ, những vết bầm dập phần mềm rất rõ ràng, phản ánh việc cháu bé phải chịu lực tác động mạnh và liên tục. Sau khi được điều trị tích cực, đến chiều 20-11, sức khỏe và tinh thần của cháu đã ổn định hơn nhiều. Nếu không có diễn biến bất thường gì, Bệnh viện dự kiến sẽ cho bé gái 13 tuổi xuất viện vào đầu tuần sau.
Diễn biến vụ việc đau lòng
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được trình báo từ chị T.Q.T. (SN 1993) về việc con gái P.A. bị bạo hành, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím nên đã vào cuộc xác minh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cháu P.A. (SN 2012, trú tại phường Linh Sơn) hiện đang sinh sống cùng với bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971 là chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai của bà Hằng).
Chi tiết vụ việc khiến ai cũng bức xúc
Do nghi ngờ cháu A. lấy trộm tiền của bà Hằng, khoảng 22 giờ ngày 16-11, cháu A. đã bị bà Hằng và ông Lương Quốc Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người.
Do bị đánh đau quá, cháu A. buộc phải nhận là đã lấy tiền, lúc này ông Trung và bà Hằng mới dừng tay lại.
Sau đó, bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay cháu A. yêu cầu cháu trả lại tiền cho bà nội.
Nhưng vì bản thân thực ra không hề lấy trộm tiền nên cháu A. không trả lời được. Ông Trung và ông Thành kéo cháu A. xuống khu vực cạnh nhà bếp. Tiếp đó, cả 2 người liên tục đánh cháu. Ông Trung cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn ông Trung lấy 1 chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A.
Sau đó, cháu A. đã vùng thoát ra chạy trốn và được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện kịp thời.
Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu A. bị bầm tím ở nhiều vùng trên cơ thể.
Nguồn: soha.vn
Ngày 20-11, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay bé gái P.A. khi nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, gần như không thể kể lại rõ ràng những gì đã xảy ra. Các vết thương trên cơ thể cháu bé đa phần là bầm dập phần mềm, trải dài khắp người.
May mắn trong cái không may là không phát hiện tổn thương xương, cũng không có dấu hiệu chấn thương nội tạng nguy hiểm. Hiện tại hồ sơ, hình ảnh và kết quả khám thương tích đã được cung cấp cho cơ quan điều tra theo đúng quy định.
Theo các bác sĩ, những vết bầm dập phần mềm rất rõ ràng, phản ánh việc cháu bé phải chịu lực tác động mạnh và liên tục. Sau khi được điều trị tích cực, đến chiều 20-11, sức khỏe và tinh thần của cháu đã ổn định hơn nhiều. Nếu không có diễn biến bất thường gì, Bệnh viện dự kiến sẽ cho bé gái 13 tuổi xuất viện vào đầu tuần sau.
Diễn biến vụ việc đau lòng
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được trình báo từ chị T.Q.T. (SN 1993) về việc con gái P.A. bị bạo hành, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím nên đã vào cuộc xác minh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cháu P.A. (SN 2012, trú tại phường Linh Sơn) hiện đang sinh sống cùng với bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971 là chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai của bà Hằng).
Chi tiết vụ việc khiến ai cũng bức xúc
Do nghi ngờ cháu A. lấy trộm tiền của bà Hằng, khoảng 22 giờ ngày 16-11, cháu A. đã bị bà Hằng và ông Lương Quốc Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người.
Do bị đánh đau quá, cháu A. buộc phải nhận là đã lấy tiền, lúc này ông Trung và bà Hằng mới dừng tay lại.
Sau đó, bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay cháu A. yêu cầu cháu trả lại tiền cho bà nội.
Nhưng vì bản thân thực ra không hề lấy trộm tiền nên cháu A. không trả lời được. Ông Trung và ông Thành kéo cháu A. xuống khu vực cạnh nhà bếp. Tiếp đó, cả 2 người liên tục đánh cháu. Ông Trung cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn ông Trung lấy 1 chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A.
Sau đó, cháu A. đã vùng thoát ra chạy trốn và được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện kịp thời.
Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu A. bị bầm tím ở nhiều vùng trên cơ thể.
Nguồn: soha.vn