Tin vui đây mọi người ơi! Bé gái 11 tháng tuổi mất tích ở An Giang đã được tìm thấy và về với gia đình rồi. Còn cặp đôi đưa cháu đi trước đó thì đã chủ động đến trình diện với công an luôn nha.
Chuyện diễn ra như phim drama vậy á, tại xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo đang đẩy xe đưa con gái là Nguyễn Thị Minh Thư (11 tháng tuổi) đi bán vé số dọc Quốc lộ 80B, thì ghé vào một sạp quần áo cũ miễn phí ở ấp Phú Lộc để lựa đồ.
Lúc đó chị Hảo để con dưới nền đất. Bất ngờ có cặp nam nữ chạy xe máy tới, chủ động bắt chuyện, hỏi han chỗ ở và ngỏ ý muốn xin cháu Thư làm con nuôi luôn. Nhưng mà người mẹ đã từ chối ngay lập tức.
Cùng lúc đó, ông Đ.V.L. (57 tuổi, chủ gian hàng) chạy xe tới. Thấy chị Hảo đang gom đồ trong khi bé bò dưới đất, ông L. liền nhắc nhở người mẹ vì cho rằng chị nhiều lần đến lấy quá nhiều quần áo ở đây.
Sau khi bị phàn nàn, chị Hảo vội vàng xếp quần áo lên xe rồi đẩy đi, vô tình bỏ quên cháu Thư luôn á Phát hiện ra, ông L. hô lên yêu cầu chị quay lại bế con. Người mẹ nói sẽ quay lại đón sau. Nhưng khi chị Hảo quay lại thì bé Thư đã biến mất rồi.
Phát hiện con gái mất tích, người mẹ đã ngay lập tức tới cơ quan công an địa phương trình báo và nhờ giúp đỡ tìm kiếm bé.
Nhờ thông tin tìm kiếm được lực lượng chức năng phát đi rộng rãi, cặp vợ chồng đưa cháu bé đi đã tự giác đến trình báo với cảnh sát khu vực tại nơi tạm trú thuộc phường Châu Đốc, cách nhà nạn nhân khoảng 30km.
Sau khi xác minh thông tin nhanh gọn, công an khu vực đã liên hệ với lực lượng chức năng xã Vĩnh Xương. Đội công tác từ Vĩnh Xương sau đó di chuyển sang Châu Đốc tiếp nhận cháu Thư và đưa bé về gia đình an toàn, sức khỏe vẫn ổn.
Bước đầu xác định, hai người đưa cháu bé đi xuất phát từ mong muốn xin con nuôi. Hiện danh tính chi tiết cũng như động cơ cụ thể của đôi nam nữ này đang được các cơ quan chuyên môn tiếp tục xác minh, làm rõ thêm nha.
Được nhận lại con, chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo đã gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền, lực lượng công an và cộng đồng cư dân. Happy ending quá đi mất!
Nguồn: techz.vn