Cập nhật sốc: Tên đột nhập nhà Nana lúc nửa đêm vẫn liên tục gửi thư xin gặp mặt

cdcc616a9cdbb22d4e2d.jpg


Chuyện này nghiêm trọng quá mọi người ơi! Anh chàng ngoài 30 tuổi đang bị xét xử vì đột nhập nhà Nana để cướp tài sản giờ lại còn liên tục gửi thư tay đến ê-kíp chương trình truyền hình, xin được gặp mặt trực tiếp để "cung cấp thông tin". Nghe mà rợn người luôn á

Theo chương trình Incident Chief của JTBC tiết lộ mới đây, bị cáo A vừa gửi thêm một bức thư tay nữa đến ê-kíp, sau khi trước đó đã từng liên hệ với họ rồi. Kiểu này là không chịu buông ý mà

b4fa24ef96b9ce1161f7.png


Trong bức thư mới nhất, A tự giới thiệu mình là "bị cáo trong vụ án cướp gây thương tích tại nhà Nana" và viết rằng bản thân có thông tin muốn cung cấp. Anh ta còn đề nghị ê-kíp thu xếp buổi gặp mặt, mong họ đến gặp càng sớm càng tốt. Ủa kiểu gì vậy trời??

Đây không phải lần đầu A gửi thư cho chương trình đâu nha. Trước đó, anh ta từng gửi một bức thư dài tận 5 trang, trong đó khẳng định mình không chuẩn bị hung khí từ trước và mục đích ban đầu khi đột nhập nhà Nana chỉ là "trộm cắp" chứ không phải cướp. Phân biệt cái gì vậy trời???

Còn điên hơn nữa là A đưa ra lời khai cho rằng mình không làm Nana bị thương, thậm chí còn cáo buộc ngược lại rằng Nana đã dùng hung khí có sẵn trong nhà để đâm mình. Kiểu victim blaming hết sức luôn á Tuy nhiên, ê-kíp Incident Chief cho biết sau khi kiểm tra kỹ càng, nhiều nội dung trong lời kể của A không khớp với thực tế họ xác nhận được.

Đáng chú ý là lần liên hệ mới nhất của A diễn ra ngay sau phiên tòa xét xử phúc thẩm cuối cùng. Luật sư Son Soo Ho - khách mời của chương trình - cho biết công tố viên đã đề nghị tòa tuyên phạt A tận 10 năm tù tại phiên tranh luận cuối cùng.

Luật sư nhận định việc A cứ liên hệ với chương trình hoài có thể xuất phát từ tâm lý hoang mang sau khi đối mặt với mức án công tố đề nghị, đồng thời cho rằng bị cáo đang cố gắng tìm cách thay đổi tình thế. Thấy án nặng nên giờ sợ rồi hả anh?

Phía công tố cũng được cho là đã chỉ trích mạnh thái độ của A trong suốt quá trình xét xử. Công tố viên cho rằng bị cáo không hề tỏ ra ăn năn mà còn kiện ngược nạn nhân và liên tục đưa ra những lời khai không phù hợp với sự thật. Phía công tố đồng thời chỉ ra rằng A đang lợi dụng việc nạn nhân là người nổi tiếng để gây ra tổn thương lần thứ hai cho cô. Quá đáng thật sự!

Tại phiên tòa cuối cùng, A vẫn tiếp tục giữ nguyên lập luận rằng bản thân không chuẩn bị hung khí trước khi đột nhập. Anh ta còn cho rằng đó là loại hung khí có giá quá cao, khó mua được và bản thân bước vào nhà vì nghĩ không có ai bên trong. A được cho là đã bật khóc và xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Khóc cũng không tha đâu nha!

Nhắc lại một chút về vụ việc, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 15/11 năm ngoái, khi A bị cáo buộc đột nhập nhà Nana tại Achon-dong, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Người này được cho là đã đe dọa Nana cùng mẹ cô và yêu cầu giao nộp tài sản nhưng bất thành.

bc66693efbee90d98921.png


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top