Chạy không đội mũ, không giấy tờ mà còn liều mạng tông CSGT rồi chuồn Giờ vụ việc chấn động ở Quảng Ninh đã có diễn biến mới rồi nè!
Theo báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát. Họ đề nghị truy tố Vũ Bá Phóng (sinh năm 1986, ở xã Vĩnh Am, Hải Phòng) về tội Chống người thi hành công vụ luôn đó!
Nhìn lại vụ việc drama thật sự
Chuyện xảy ra lúc 0h38 sáng ngày 5/5 trên quốc lộ 18, đoạn chạy qua phường Móng Cái 1. Lúc đó, Tổ công tác số 16 thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bình thường.
Thấy anh Phóng chạy xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. Nhưng plot twist là khi kiểm tra, anh này không có giấy phép lái xe, xe cũng chẳng có giấy đăng ký gì hết
Màn bỏ chạy kinh điển
Thay vì dừng lại hợp tác, anh Phóng quyết định... quay đầu bỏ chạy! Không những thế, khi gặp một cán bộ CSGT khác đang làm nhiệm vụ, anh ta vẫn phớt lờ còi và đèn pin cảnh báo.
Kiểu gì mà anh này tăng tốc, tông thẳng vào người CSGT đang thi hành công vụ luôn Cú va chạm mạnh làm cán bộ CSGT bị thương. Gây tai nạn xong, anh ta bỏ xe lại rồi chuồn về Hải Phòng trốn mất hút!
Hồi kết
Trốn được 5 ngày, đến ngày 10/5 thì anh Vũ Bá Phóng chủ động đến Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.
Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập đầy đủ chứng cứ và lời khai từ các nhân chứng. Kết quả cho thấy hành vi của anh Phóng không chỉ cản trở hoạt động kiểm soát giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ.
Với những căn cứ trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị truy tố bị can theo đúng quy định pháp luật. Hy vọng vụ việc này sẽ là bài học cho những ai còn nghĩ "chạy cho rồi" khi vi phạm nhé!
Nguồn: techz.vn