Lại thêm một vụ chụp lén gây sốc cõi mạng, lần này là ở phòng gym nữa các bạn ơi!
Chuyện quay lén, chụp lén nơi công cộng giờ đã thành nỗi ám ảnh thực sự rồi. Đặc biệt là các chị em, ai cũng phải đề phòng vì sợ bị mấy thành phần kém duyên "zoom" lung tung. Và vụ việc viral ở phòng gym mới đây chính là minh chứng rõ ràng nhất luôn á!
Cụ thể là khi đang tập ở một phòng gym lớn tại quận 9, TP.HCM vào ngày 22/8, bạn M. phát hiện một anh chàng đang tập chung phòng có hành vi chụp lén 2 người bạn của mình nên đã zoom cận cảnh. Và đúng là không oan uổng, người đàn ông này thực sự đã chụp lén rồi gửi vào nhóm chat với lời lẽ cực kỳ phản cảm: " này được không anh ruột?"
M. và 2 người bạn lập tức đến đối chất với anh chàng này. Nhưng plot twist là anh ta không những không xin lỗi mà còn có thái độ coi thường cực mạnh: "Anh là người lớn, anh biết cái nào đúng cái nào sai. Anh đã làm gì mấy em chưa?". Úi giời ơi, nghe mà tức á!
Khi M. hỏi tại sao lại chụp ảnh, anh ta trả lời một cách dửng dưng: "Anh chụp gửi bạn anh giỡn thôi em". Và khi bị chất vấn thì chỉ đáp: "Anh gỡ là được chứ gì", hoàn toàn không có một chút hối lỗi nào luôn.
Thấy không thể nói chuyện được, M. đã đến tìm lễ tân phòng tập thì người đàn ông lại tiếp tục có lời lẽ khiếm nhã: "Anh gửi bạn anh đùa thôi, có gì đâu mà mấy em làm quá lên vậy. Anh có tụi em chưa?". M. bình tĩnh đáp lại rằng việc sử dụng hình ảnh cá nhân và lời lẽ khiếm nhã là vấn đề nghiêm trọng với cô.
Khi thấy M. và nhóm bạn có thái độ căng thẳng, anh chàng lại nói: "Mấy đứa đang đặt vấn đề quá cao. Có gì đâu anh gỡ rồi. Rồi anh xin lỗi. Anh gỡ cũng là một cách xin lỗi rồi đó" nhưng không hề có một câu xin lỗi tử tế nào. Tất cả cuộc đối thoại này đều có nhân viên phòng tập làm chứng luôn nha!
Khoảng 10 phút sau, lễ tân thông báo rằng phòng tập đã yêu cầu người đàn ông trình bày sự việc nhưng cả anh này lẫn vợ đều không hợp tác. Anh ta còn bảo lễ tân "Đừng nói ai" và tiếp tục tiếp cận bạn của M. để "đính chính" lại sự việc. Ơ kìa???
"Mình đăng lên cho các bạn đang tập tại đây cảnh giác với đối tượng thế này và để bảo vệ mình, bảo vệ bạn mình. Mình cũng không có ý xúc phạm hay dìm bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong suốt quá trình làm việc 2 bên, mình và bạn không nhận được lời xin lỗi với thái độ chân thành nào cả. Anh này luôn nói 'Anh là người lớn, anh biết cái nào đúng, cái nào sai'. Vâng có lẽ không phải ai lớn tuổi cũng đáng kính" - M. chia sẻ.
Ngay lập tức, bài đăng của M. đã cháy hàng với 500k lượt xem trên Threads sau chưa đầy 1 ngày. Cư dân mạng đồng loạt vào ủng hộ cô và mong M. sẽ quyết liệt theo đuổi sự việc đến cùng:
• Đã quay chụp người ta mà không được cho phép rồi còn gửi cho người khác bình phẩm các thứ. Rồi còn có kiểu cãi cùn, lấp liếm lỗi sai. Mở miệng ra nhận lỗi rồi xin lỗi khó vậy sao?
• Bảo sao chị em ngại đi tập vì sợ gặp mấy thành phần như thế này đấy
• Từ lúc nào mà văn hoá chụp ảnh người khác rồi bình phẩm được coi là bình thường vậy? Tuổi thì lớn những cách hành xử thì kém văn minh.
• Ủng hộ lên án các bạn nữ xinh đẹp ơi. Hành động này là hành động văn hoá kém. Lên tiếng đi các bạn nữ ơi! Đừng im lặng nữa!
• Nhiều người hay nói đi tập không ai nhìn đâu nhưng mà tôi sợ kiểu này thật đó
• Làm lớn chuyện lên đi bạn. Đủ bằng chứng thì lên cơ quan chức năng luôn đi. Chứ không là sẽ còn những thành phần như thế này tiếp diễn nữa đó.
Update nóng hổi từ M. nha mọi người!
Theo cập nhật mới nhất, M. đã trực tiếp làm việc với phòng tập vào trưa 23/8. Và tin vui là phòng tập đã thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hội viên của M. đồng thời kết thúc hợp đồng với người đàn ông kia luôn! Đúng nghĩa "bay màu" khỏi phòng gym rồi đó!
Sau đó, M. cũng đã lên làm việc với cơ quan chức năng để tìm hướng giải quyết. Tại đây, cô đã cung cấp đầy đủ thông tin, bằng chứng và được đề xuất hướng giải quyết là hoàn thiện hồ sơ, sau đó lực lượng chức năng sẽ gửi thư triệu tập cho người đàn ông kia lên làm việc.
"Mình nhận thức được rằng hành vi của người đàn ông nghiêng về vi phạm chuẩn mực xã hội nhiều hơn. Mình chỉ cần người đó xin lỗi mình và những bên liên quan thôi, không muốn ồn ào hơn nữa. Ở thời điểm hiện tại, người này cũng đã bị xã hội, cư dân mạng lên án khá nhiều rồi" - M. cho biết thêm.
Về những comment toxic kiểu "victim blaming" dưới bài đăng, M. chia sẻ: "Việc bị chụp lén ở phòng gym, người mặc đồ tập gym rất nhiều rồi. Khi thấy những bình luận đó mình cũng khá buồn vì họ không ở trong tình huống của mình, không đọc rõ câu chuyện thế nào đã nghĩ theo một hướng khác.
Nhưng may mắn là chỉ có một tỷ lệ nhỏ comment toxic phía dưới bài đăng của mình, còn lại mọi người đều hiểu và động viên mình. Hơn nữa mình cũng không quan tâm quá nhiều vì cuộc đời mỗi người một khác, mình cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Và trong chuyện này mình không sai".
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện quay lén, chụp lén nơi công cộng giờ đã thành nỗi ám ảnh thực sự rồi. Đặc biệt là các chị em, ai cũng phải đề phòng vì sợ bị mấy thành phần kém duyên "zoom" lung tung. Và vụ việc viral ở phòng gym mới đây chính là minh chứng rõ ràng nhất luôn á!
Cụ thể là khi đang tập ở một phòng gym lớn tại quận 9, TP.HCM vào ngày 22/8, bạn M. phát hiện một anh chàng đang tập chung phòng có hành vi chụp lén 2 người bạn của mình nên đã zoom cận cảnh. Và đúng là không oan uổng, người đàn ông này thực sự đã chụp lén rồi gửi vào nhóm chat với lời lẽ cực kỳ phản cảm: " này được không anh ruột?"
M. và 2 người bạn lập tức đến đối chất với anh chàng này. Nhưng plot twist là anh ta không những không xin lỗi mà còn có thái độ coi thường cực mạnh: "Anh là người lớn, anh biết cái nào đúng cái nào sai. Anh đã làm gì mấy em chưa?". Úi giời ơi, nghe mà tức á!
Khi M. hỏi tại sao lại chụp ảnh, anh ta trả lời một cách dửng dưng: "Anh chụp gửi bạn anh giỡn thôi em". Và khi bị chất vấn thì chỉ đáp: "Anh gỡ là được chứ gì", hoàn toàn không có một chút hối lỗi nào luôn.
Thấy không thể nói chuyện được, M. đã đến tìm lễ tân phòng tập thì người đàn ông lại tiếp tục có lời lẽ khiếm nhã: "Anh gửi bạn anh đùa thôi, có gì đâu mà mấy em làm quá lên vậy. Anh có tụi em chưa?". M. bình tĩnh đáp lại rằng việc sử dụng hình ảnh cá nhân và lời lẽ khiếm nhã là vấn đề nghiêm trọng với cô.
Khi thấy M. và nhóm bạn có thái độ căng thẳng, anh chàng lại nói: "Mấy đứa đang đặt vấn đề quá cao. Có gì đâu anh gỡ rồi. Rồi anh xin lỗi. Anh gỡ cũng là một cách xin lỗi rồi đó" nhưng không hề có một câu xin lỗi tử tế nào. Tất cả cuộc đối thoại này đều có nhân viên phòng tập làm chứng luôn nha!
Khoảng 10 phút sau, lễ tân thông báo rằng phòng tập đã yêu cầu người đàn ông trình bày sự việc nhưng cả anh này lẫn vợ đều không hợp tác. Anh ta còn bảo lễ tân "Đừng nói ai" và tiếp tục tiếp cận bạn của M. để "đính chính" lại sự việc. Ơ kìa???
"Mình đăng lên cho các bạn đang tập tại đây cảnh giác với đối tượng thế này và để bảo vệ mình, bảo vệ bạn mình. Mình cũng không có ý xúc phạm hay dìm bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong suốt quá trình làm việc 2 bên, mình và bạn không nhận được lời xin lỗi với thái độ chân thành nào cả. Anh này luôn nói 'Anh là người lớn, anh biết cái nào đúng, cái nào sai'. Vâng có lẽ không phải ai lớn tuổi cũng đáng kính" - M. chia sẻ.
Ngay lập tức, bài đăng của M. đã cháy hàng với 500k lượt xem trên Threads sau chưa đầy 1 ngày. Cư dân mạng đồng loạt vào ủng hộ cô và mong M. sẽ quyết liệt theo đuổi sự việc đến cùng:
• Đã quay chụp người ta mà không được cho phép rồi còn gửi cho người khác bình phẩm các thứ. Rồi còn có kiểu cãi cùn, lấp liếm lỗi sai. Mở miệng ra nhận lỗi rồi xin lỗi khó vậy sao?
• Bảo sao chị em ngại đi tập vì sợ gặp mấy thành phần như thế này đấy
• Từ lúc nào mà văn hoá chụp ảnh người khác rồi bình phẩm được coi là bình thường vậy? Tuổi thì lớn những cách hành xử thì kém văn minh.
• Ủng hộ lên án các bạn nữ xinh đẹp ơi. Hành động này là hành động văn hoá kém. Lên tiếng đi các bạn nữ ơi! Đừng im lặng nữa!
• Nhiều người hay nói đi tập không ai nhìn đâu nhưng mà tôi sợ kiểu này thật đó
• Làm lớn chuyện lên đi bạn. Đủ bằng chứng thì lên cơ quan chức năng luôn đi. Chứ không là sẽ còn những thành phần như thế này tiếp diễn nữa đó.
Update nóng hổi từ M. nha mọi người!
Theo cập nhật mới nhất, M. đã trực tiếp làm việc với phòng tập vào trưa 23/8. Và tin vui là phòng tập đã thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hội viên của M. đồng thời kết thúc hợp đồng với người đàn ông kia luôn! Đúng nghĩa "bay màu" khỏi phòng gym rồi đó!
Sau đó, M. cũng đã lên làm việc với cơ quan chức năng để tìm hướng giải quyết. Tại đây, cô đã cung cấp đầy đủ thông tin, bằng chứng và được đề xuất hướng giải quyết là hoàn thiện hồ sơ, sau đó lực lượng chức năng sẽ gửi thư triệu tập cho người đàn ông kia lên làm việc.
"Mình nhận thức được rằng hành vi của người đàn ông nghiêng về vi phạm chuẩn mực xã hội nhiều hơn. Mình chỉ cần người đó xin lỗi mình và những bên liên quan thôi, không muốn ồn ào hơn nữa. Ở thời điểm hiện tại, người này cũng đã bị xã hội, cư dân mạng lên án khá nhiều rồi" - M. cho biết thêm.
Về những comment toxic kiểu "victim blaming" dưới bài đăng, M. chia sẻ: "Việc bị chụp lén ở phòng gym, người mặc đồ tập gym rất nhiều rồi. Khi thấy những bình luận đó mình cũng khá buồn vì họ không ở trong tình huống của mình, không đọc rõ câu chuyện thế nào đã nghĩ theo một hướng khác.
Nhưng may mắn là chỉ có một tỷ lệ nhỏ comment toxic phía dưới bài đăng của mình, còn lại mọi người đều hiểu và động viên mình. Hơn nữa mình cũng không quan tâm quá nhiều vì cuộc đời mỗi người một khác, mình cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Và trong chuyện này mình không sai".
Nguồn: kenh14.vn