Trưa 15/2, Đại tá Nguyễn Hữu Trí - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, liên quan đến vụ việc 2 vợ chồng ông Lương Văn Đấu (SN 1949) và bà Võ Thị Năm (SN 1953) ở thị xã Cai Lậy bị sát hại trong căn biệt thự số 113, quốc lộ 1A, phường 2 vào rạng sáng - đến giờ cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết điều tra để truy bắt hung thủ xử lý theo pháp luật.
Nhìn lại vụ việc rợn người
Theo như đã đưa tin, khoảng 7 giờ sáng ngày 24/1, thấy ông bà không mở cửa như mọi hôm, người cháu đã qua mở cửa căn biệt thự số 113 thì... sốc nặng khi phát hiện thi thể ông Đấu nằm ngửa, còn bà Năm nằm úp trong phòng ngủ tầng 2. Đặc biệt, cháu nội là Lương Hữu Khánh (đang học lớp 8) vẫn đang ngủ trong phòng bên cạnh cách đó khoảng 10 mét, cũng ở tầng 2 luôn. Trên người 2 nạn nhân có nhiều vết đâm, máu đã khô. Vụ việc được báo ngay cho cơ quan chức năng.
Chi tiết điều tra: Thủ đoạn tinh vi đến rùng mình
Nguồn tin riêng cho hay, qua khám nghiệm ban đầu, đây là vụ giết người cướp tài sản. Camera đã quay được cảnh nghi phạm đeo khẩu trang leo hàng rào phía trước rồi đột nhập vào bên trong biệt thự.
Cơ quan chức năng xác định nghi phạm khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,6m, tay cầm hung khí. Thời gian gây án từ nửa đêm đến sáng. Khi kiểm tra hiện trường, thi thể 2 nạn nhân có nhiều vết đâm, tủ sắt dính máu nhưng không có dấu hiệu bị cạy, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.
Thủ đoạn của nghi phạm khá tinh vi nha mọi người. Lúc đi ngủ, 2 nạn nhân chỉ khép hờ cửa phòng chứ không khóa vì ông bà không quen ngủ máy lạnh. Camera an ninh cũng ghi lại cảnh hung thủ ra ngoài, tay cầm 1 túi xách nhưng chưa rõ bên trong có gì.
Gia cảnh nạn nhân
Cơ sở rang xay cà phê Hữu Khánh này do con trai ông bà là Lương Văn Triêm (SN 1976) làm chủ. Bảng hiệu lấy tên cháu nội Lương Hữu Khánh - đúng là cháu bé có mặt trong biệt thự đêm xảy ra vụ án. Cơ sở này chế biến cà phê giao về các tỉnh ĐBSCL, TP.HCM và xuất khẩu sang Campuchia. Gia đình có mối quan hệ khá rộng.
Lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo
Nguồn: kenh14.vn