Cập nhật nóng hổi: Mẹ bỉm dắt 2 con bé tí đi bộ giữa trời 40 độ đã lên taxi rồi nha!

04baf12920b2d6715d03.jpg


Liên quan đến câu chuyện người mẹ dắt 2 con nhỏ đi bộ giữa trời nắng như thiêu đốt mấy ngày qua làm dân tình xót xa, chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị đã chia sẻ tin vui: chính quyền xã cùng công an và bà con đã tiếp cận và hỗ trợ được 3 mẹ con rồi nè!

Sau khi được vận động và nhận hỗ trợ 5 triệu đồng, đầu giờ chiều 3/6, người mẹ đã đồng ý cùng 2 bé lên taxi về quê ở một tỉnh phía Bắc. Hy vọng 3 mẹ con sẽ về đến nhà bình an nhé!

3473e991e38da9d34542.jpg


Nhắc lại chút, trước đó mạng xã hội chia sẻ ầm ầm hình ảnh, clip ghi lại cảnh một chị phụ nữ địu theo một cháu bé trên người, đẩy thêm một bé nữa trong xe đẩy rồi đi bộ giữa trời nắng gắt kinh khủng. Được biết, 3 mẹ con đã đi bộ dọc quốc lộ 1A, qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh rồi đến Quảng Trị và có ý định đi vào tận tỉnh An Giang luôn

Trên đường đi, nhiều người dân muốn giúp đỡ nhưng chị này kiên quyết từ chối hết. Hôm 27/5, khi 3 mẹ con đi qua xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền xã cũng tiếp cận và hỗ trợ song người phụ nữ khá dè dặt, không hợp tác lắm.

2210815e60c4fa20daba.jpg


Theo thông tin thì danh tính người phụ nữ là chị Chu T.D. (trú phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Hai đứa trẻ đi cùng chị D. gồm một bé 6 tháng tuổi và một bé 3 tuổi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top