Cập nhật mới vụ nữ sinh 18 tuổi có thai bị giam giữ, tra tấn dẫn đến sảy thai ở TP.HCM

Dau02218

New member
4a581bec07e9914c96f0.png


VKSND huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa có động thái mới trong vụ án gây chấn động dư luận. Theo đó, đơn vị này đã trả hồ sơ về cho Cơ quan CSĐT huyện Bình Chánh với yêu cầu điều tra kỹ hơn về trọng lượng pháo đã thu giữ, đồng thời phải thu thập thêm kết luận giám định pháp y để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của em bé sơ sinh

Vụ việc đau lòng này xảy ra từ tháng 4/2019 và đã gây ra làn sóng phẫn nộ khắp MXH. Các đối tượng liên quan đều đã bị khởi tố và bắt giam, nhưng giờ đây hồ sơ lại được trả về để điều tra bổ sung thêm.

Nạn nhân là chị Hồ Như Ý, lúc đó mới 18 tuổi và đang mang thai được 6 tháng. Những kẻ đã giam giữ và tra tấn chị gồm Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (em gái của Dũng) và Trần Nhật Khang. Cả ba đã bị khởi tố về hai tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích" (theo khoản 3 Điều 134 BLHS và khoản 3 Điều 157 BLHS).

d0b9be9858c7f688710b.png


Thật khó tin là chỉ vì món nợ 1,5 triệu đồng, nhóm của Dũng đã tra tấn một cô gái trẻ đang mang thai theo kiểu "thời trung cổ" đến nỗi bé sảy thai lúc đã được 6 tháng

Sự việc bắt đầu từ ngày 19/3 khi chị Ý ghé qua nhà Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B (Bình Chánh) chơi. Đến tối định về thì Dũng và Huyền không cho về, giữ chị lại gần 20 ngày luôn. Trong thời gian đó, cả 2 còn gọi thêm đối tượng Khang đến "góp vui".

Cả nhóm dùng dây trói và liên tục tra tấn chị Ý. Hành động dã man này khiến chị bị đau đớn, sinh non và dẫn đến thai nhi tử vong. Sau đó, Dũng và Huyền còn gọi mẹ ruột là bà Sương đến mang xác em bé đi vứt ở bãi đất trống khu phố 1, P.Tân Tạo (Q.Bình Tân)

Mãi đến ngày 10/4, chị Ý mới được thả về nhà. Gia đình lập tức trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

9e95d6f7049954f08d43.jpg


Theo lời khai của nạn nhân, chị bị anh em Dũng giam giữ trong "lò bát quái", bị cột chân tay vào cầu thang và bị bỏ đói. Các đối tượng này dùng cây ba vuông, cây tuýp sắt đánh đập vào người chị. Thậm chí còn dùng đèn khò đốt keo nhỏ lên người - nghe thôi đã thấy ghê rồi

Mặc dù biết chị Ý đang có thai nhưng chúng vẫn tra tấn không thương tiếc. Đặc biệt, Dũng và Huyền còn ép nạn nhân phải chơi ma túy đá, không hút thì lại bị đánh. Đối tượng Khang thì còn dùng ná thun bắn vào vùng kín của nạn nhân - quá đáng và vô nhân tính!

Sau khi nhận tin báo, công an đã triệu tập Khang và bà Trần Thị Sương (56 tuổi, mẹ của Dũng và Huyền) về làm việc. Cả hai đều khai báo và chỉ ra anh em Dũng, Huyền là chủ mưu. Lúc này, cặp anh em này đã bỏ trốn khỏi nơi ở.

Khám xét căn nhà, công an thu được cả một kho vũ khí và chất cấm: ma túy đá, cỏ Mỹ, dụng cụ sử dụng ma túy, bình gas mini, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, đạn, khúc gỗ, lưỡi dao, đoạn dây xích có gắn ổ khoá, đoạn cây tầm vong, cuộn băng keo, đoạn dây dù 173cm, dây nịt, còng số 8, 10 xe máy cùng nhiều tang vật khác. Đúng là "kho tàng" vũ khí đầy đủ

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top