Lãnh đạo Sở Cải huấn Tennessee chính thức từ chức sau drama chấn động: nữ tử tù Christa Pike vẫn còn sống dù đã bị tiêm thuốc độc tử hình rồi
Theo các luật sư của Pike trình bày lên tòa, sau vụ hành quyết "fail" ngày 30/9, Pike đã bất tỉnh, phải đặt ống thở và nằm thở máy luôn. Đây là lần thứ 2 trong năm nay tiểu bang này thi hành án tử hình mà... không thành công, khiến Thống đốc Tennessee Bill Lee phải gấp rút tạm dừng tất cả các vụ tử hình trong thời gian còn lại của năm 2026.
Ngày 3/10, Thống đốc Lee thông báo ông Frank Strada - Giám đốc Sở Cải huấn - đã quyết định từ chức và sẽ rời vị trí này trong tháng 10. Thống đốc cũng yêu cầu tiến hành điều tra độc lập về vụ việc tại Nhà tù Riverbend ở Nashville.
Trong tuyên bố riêng, ông Strada cho biết mặc dù tin rằng nhân viên của mình đã làm đúng quy trình, nhưng việc từ chức là "vì lợi ích cao nhất của người dân Tennessee" trong lúc quá trình điều tra đang diễn ra.
Phía luật sư của Pike tố cáo rằng giới chức Sở Cải huấn đã phớt lờ lời cảnh báo từ bác sĩ của Pike trước đó. Cụ thể, do tình trạng tĩnh mạch nhỏ và rối loạn máu, việc đặt đường truyền để tiêm thuốc ở Pike sẽ cực kỳ khó khăn
Pike (50 tuổi) bị kết án tử hình vì tội giết người cấp độ một cách đây ba thập kỷ, liên quan đến vụ tra tấn và sát hại Colleen Slemmer (19 tuổi) năm 1995, khi Pike mới 18 tuổi.
Nguồn: kenh14.vn