NaiLili9343
New member
Ngày 31/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã chia sẻ tin vui về tình hình sức khỏe của nữ Trung tá V.T.A.V - nạn nhân trong vụ việc nghiêm trọng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Theo thông tin từ bệnh viện, chị V. đã có những tiến triển đáng mừng sau nhiều ngày chiến đấu với tử thần Cụ thể, chị đã tự mở mắt được và có thể nhìn vào một điểm, mặc dù vẫn chưa nhận diện được người và sự vật xung quanh. Chân tay của chị cũng bắt đầu nhúc nhích nhẹ, và đặc biệt là đã có thể tự thở không cần hỗ trợ. Mạch và huyết áp hiện đã ổn định, không còn phụ thuộc vào thuốc vận mạch nữa.
Đây thực sự là những tín hiệu tích cực lắm luôn, sau cả quãng thời gian dài nữ Trung tá V. phải nằm hôn mê
Nhắc lại sự việc đau lòng, như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 7/7 vừa qua, Trung tá V.T.A.V (45 tuổi, đang công tác tại Công an huyện Hoài Ân) đang chạy xe máy trên đường thuộc khu phố Gò Cau thì bị Nguyễn Văn Đức - người đi xe cùng chiều - bất ngờ dùng búa tấn công vào đầu
Thậm chí khi chị V. đã ngã xuống đường rồi, tên Đức vẫn không dừng lại mà tiếp tục dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu nạn nhân cho đến khi chị bất động hoàn toàn. Sau hành vi dã man đó, hắn đã đến Công an huyện Hoài Ân tự thú.
Chị V. bị thương cực nặng với tình trạng vỡ sọ não và được đưa đến cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức để điều tra về tội "giết người".
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, Đức là kẻ có "tiểu sử bất hảo" với 2 tiền án về tội "cướp tài sản", "trộm cắp tài sản" và 1 tiền sự về tội "cố ý gây thương tích"
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin từ bệnh viện, chị V. đã có những tiến triển đáng mừng sau nhiều ngày chiến đấu với tử thần Cụ thể, chị đã tự mở mắt được và có thể nhìn vào một điểm, mặc dù vẫn chưa nhận diện được người và sự vật xung quanh. Chân tay của chị cũng bắt đầu nhúc nhích nhẹ, và đặc biệt là đã có thể tự thở không cần hỗ trợ. Mạch và huyết áp hiện đã ổn định, không còn phụ thuộc vào thuốc vận mạch nữa.
Đây thực sự là những tín hiệu tích cực lắm luôn, sau cả quãng thời gian dài nữ Trung tá V. phải nằm hôn mê
Nhắc lại sự việc đau lòng, như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 7/7 vừa qua, Trung tá V.T.A.V (45 tuổi, đang công tác tại Công an huyện Hoài Ân) đang chạy xe máy trên đường thuộc khu phố Gò Cau thì bị Nguyễn Văn Đức - người đi xe cùng chiều - bất ngờ dùng búa tấn công vào đầu
Thậm chí khi chị V. đã ngã xuống đường rồi, tên Đức vẫn không dừng lại mà tiếp tục dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu nạn nhân cho đến khi chị bất động hoàn toàn. Sau hành vi dã man đó, hắn đã đến Công an huyện Hoài Ân tự thú.
Chị V. bị thương cực nặng với tình trạng vỡ sọ não và được đưa đến cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức để điều tra về tội "giết người".
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, Đức là kẻ có "tiểu sử bất hảo" với 2 tiền án về tội "cướp tài sản", "trộm cắp tài sản" và 1 tiền sự về tội "cố ý gây thương tích"
Nguồn: soha.vn