Một ngày peaceful ở Việt Nam không có tin tức gì đáng lo, chill phết luôn! Nhưng quay ra thế giới thì... ơ ơ, số ca nhiễm vẫn tăng ào ào như không có điểm dừng, giờ đã vượt mốc 31 triệu rồi các bạn ơi. Nhiều quốc gia vẫn đang loay hoay trong cuộc chiến với đợt bùng phát thứ 2, thứ 3, thậm chí có nước đang chuẩn bị tinh thần cho đợt thứ 5 khi mùa đông lạnh giá sắp ập đến. Winter is coming thật sự đấy!
Tình hình Việt Nam nha:
• Hiện giờ vẫn có hơn 24 nghìn người đang trong các hình thức cách ly.
• Tròn 18 ngày rồi nha mọi người, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm nào ngoài cộng đồng cả! Trong số 100 bệnh nhân đang điều trị, có 39 người đã xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.
• Chính phủ nhắc nhở các ngành, địa phương cần nghiêm túc và thường xuyên triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Đặc biệt là phải quản lý chặt các trường hợp nhập cảnh, "không để xảy ra một ca lây nhiễm nào trong cộng đồng do việc mở cửa bước đầu" nhé.
Còn thế giới thì sao?
• WHO cho phép thử nghiệm phác đồ điều trị có sử dụng thảo dược cổ truyền của châu Phi đó. Interesting!
• Trung Quốc đang chuẩn bị tinh thần cho đợt bùng phát thứ 5, nhất là khi mùa đông đang đến gần. Tuy nhiên hầu hết hoạt động ở đây đã trở lại bình thường, giờ chỉ phong tỏa cục bộ nơi nào có dịch thôi chứ không phong tỏa theo vùng như trước nữa.
• Châu Âu tiếp tục phá kỷ lục với Ba Lan, Lithuania và Slovakia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.
• Tây Ban Nha áp dụng phong tỏa một phần tại những quận nghèo ở Madrid, nhưng nhiều người tỏ ra hoài nghi liệu biện pháp này có ngăn chặn được virus không.
Ẩu đả luôn tại Trafalgar Square khi hàng nghìn người kéo đến biểu tình phản đối phong tỏa. Drama quá trời!
• Cựu cố vấn y tế cấp cao của Anh cho rằng không sớm thì muộn nước này cũng phải lockdown lại thôi. Ai từ chối tự cách ly có thể ăn phạt đến 10 nghìn bảng luôn đó nha!
• Lễ hội bia Oktoberfest tại Munich bị hủy vì không cho tụ tập đông người. Nhưng ban tổ chức vẫn có chiêu: gửi bia đến tận nhà và setup bàn bia ngoài trời theo nhóm nhỏ. Bình thường lễ hội này có khoảng 6 triệu lượt khách từ khắp nơi đến nhậu và party đó.
• Tại Australia, cảnh sát bắt 16 người và phạt 21 người khi họ tụ tập ở phía Nam Melbourne để biểu tình phản đối đeo khẩu trang và phong tỏa.
• New Zealand có 3 ca nhiễm mới, cả 3 đều trong một gia đình về từ nước ngoài. Plot twist là cả 3 đều đã qua 14 ngày cách ly nhưng các xét nghiệm không phát hiện ra họ nhiễm virus. Ủa sao vậy?
• Indonesia dừng xuất khẩu hải sản từ công ty PT Putri Indah vào Trung Quốc sau khi nhiều sản phẩm cá đông lạnh của công ty này dương tính với virus.
• Các buổi biểu diễn kiểu drive-in giờ thành trend mới luôn! Tại Hàn Quốc, các nghệ sĩ xiếc trong lễ hội xiếc hàng năm (đã bị hoãn 2 lần rồi) cũng làm theo kiểu này.
• Thổ Nhĩ Ky đang đối mặt với số ca nhiễm tăng trở lại và giờ chính phủ với nhân viên y tế đang... đổ lỗi qua đổ lỗi lại cho nhau. Nhân viên y tế chỉ trích chính phủ đánh giá thấp nguy cơ làm họ kiệt sức. Còn chính phủ thì bảo nhân viên y tế đòi hỏi quá mức và không cố gắng hết mình. Drama internally!
• Canada siết chặt việc tổ chức tiệc tại nhà vì theo chuyên gia đây là một trong những nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm tăng mạnh những ngày gần đây.
Người dân Canada phải xếp hàng đợi cả giờ mới đến lượt xét nghiệm. Tốn thời gian phết!
• Sau Brazil và Argentina, giờ một loạt nước Nam Mỹ khác như Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay... cũng đề nghị WHO kéo dài thời hạn thêm 1 tháng để suy nghĩ về việc gia nhập Covax (liên minh mua và nhận vaccine cho mọi người do WHO khởi xướng).
Nguồn: tinhte.vn