Update nóng hổi về vụ phát hiện siêu nhiều hài cốt lúc đào đường tại ngõ 167 Tây Sơn nè! Đến giờ số lượng hài cốt và tiểu sành tìm được đã lên tới hơn 400 rồi các bạn ơi
Theo báo cáo mà UBND phường Quang Trung gửi lên quận Đống Đa thì trong lúc thi công hệ thống thoát nước, các anh công nhân đã phát hiện tổng cộng 408 chiếc tiểu sành. Con số này khá là wow luôn!
Tính đến hiện tại, Ban tang lễ TP Hà Nội đã hỗ trợ di chuyển được 138 bộ tiểu sành và đưa đi an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ (huyện Ba Vì, Hà Nội). Phường Quang Trung dự kiến sẽ hoàn thành việc di chuyển số tiểu sành còn lại trong khoảng từ ngày 1-3/12.
Về tiến độ thi công thì đã hoàn thành giai đoạn đào đường rồi nha. Sau khi đưa các tiểu cốt lên hết, đơn vị thi công sẽ tiếp tục làm phần xây cống và hoàn trả mặt đường.
Còn về tâm lý người dân thì cũng không có gì hoang mang lắm đâu, vì ai cũng biết khu vực này hồi xưa bất kỳ dự án nào đào bới cũng phát hiện ít nhiều tiểu cốt cả. Người dân giờ chỉ mong dự án sớm xong và việc di dời các tiểu cốt đến nơi quy tập mới thôi. Mọi người đều đồng thuận với cách làm của phường và quận đang triển khai
Trước đó có thông tin lan truyền rằng số hài cốt này có từ thời vua Quang Trung – Nguyễn Huệ lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh xâm lược vào xuân Kỷ Dậu năm 1789, nhưng chia sẻ trên báo Vietnamnet, bà Liên (chính quyền địa phương) đã khẳng định thông tin trên là fake news nha!
Nói rõ hơn về nguồn gốc thì chính quyền địa phương bước đầu xác định những bộ hài cốt này đã có từ 50-70 năm trước thôi.
Fun fact là đây không phải lần đầu tiên phường Quang Trung phát hiện nhiều hài cốt đâu nha! Năm 2015, trong lúc đào cống thoát nước trên vỉa hè phố Tây Sơn, công nhân cũng từng phát hiện gần 200 bộ hài cốt không xác định được danh tính. Lúc đó UBND TP Hà Nội đã cử Ban lễ tang thành phố xuống khai quật, cải táng rồi đưa lên nghĩa trang Yên Kỳ, huyện Ba Vì luôn.
Nguồn: soha.vn
Theo báo cáo mà UBND phường Quang Trung gửi lên quận Đống Đa thì trong lúc thi công hệ thống thoát nước, các anh công nhân đã phát hiện tổng cộng 408 chiếc tiểu sành. Con số này khá là wow luôn!
Tính đến hiện tại, Ban tang lễ TP Hà Nội đã hỗ trợ di chuyển được 138 bộ tiểu sành và đưa đi an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ (huyện Ba Vì, Hà Nội). Phường Quang Trung dự kiến sẽ hoàn thành việc di chuyển số tiểu sành còn lại trong khoảng từ ngày 1-3/12.
Về tiến độ thi công thì đã hoàn thành giai đoạn đào đường rồi nha. Sau khi đưa các tiểu cốt lên hết, đơn vị thi công sẽ tiếp tục làm phần xây cống và hoàn trả mặt đường.
Còn về tâm lý người dân thì cũng không có gì hoang mang lắm đâu, vì ai cũng biết khu vực này hồi xưa bất kỳ dự án nào đào bới cũng phát hiện ít nhiều tiểu cốt cả. Người dân giờ chỉ mong dự án sớm xong và việc di dời các tiểu cốt đến nơi quy tập mới thôi. Mọi người đều đồng thuận với cách làm của phường và quận đang triển khai
Trước đó có thông tin lan truyền rằng số hài cốt này có từ thời vua Quang Trung – Nguyễn Huệ lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh xâm lược vào xuân Kỷ Dậu năm 1789, nhưng chia sẻ trên báo Vietnamnet, bà Liên (chính quyền địa phương) đã khẳng định thông tin trên là fake news nha!
Nói rõ hơn về nguồn gốc thì chính quyền địa phương bước đầu xác định những bộ hài cốt này đã có từ 50-70 năm trước thôi.
Fun fact là đây không phải lần đầu tiên phường Quang Trung phát hiện nhiều hài cốt đâu nha! Năm 2015, trong lúc đào cống thoát nước trên vỉa hè phố Tây Sơn, công nhân cũng từng phát hiện gần 200 bộ hài cốt không xác định được danh tính. Lúc đó UBND TP Hà Nội đã cử Ban lễ tang thành phố xuống khai quật, cải táng rồi đưa lên nghĩa trang Yên Kỳ, huyện Ba Vì luôn.
Nguồn: soha.vn