Chill phết! Hàng ngàn Phật tử và du khách đã "đứng hình" khi bất ngờ thấy cặp mây ngũ sắc cực hiếm xuất hiện ngay sau lễ rước xá lợi Phật lên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh 
Chiều 8/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được trang nghiêm cung rước từ chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TP.HCM) lên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025. Hàng ngàn tăng ni, Phật tử và người dân đã có mặt từ sớm dưới chân tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn để chiêm bái bảo vật Phật giáo thế giới này.
Khoảng 16h, đúng lúc nghi thức vừa hoàn mãn, một hiện tượng siêu hiếm bỗng dưng xuất hiện khiến ai cũng phải "wow": Mây ngũ sắc lan tỏa lung linh sau lưng tôn tượng Phật cao nhất châu Á, khiến những người chứng kiến vừa kinh ngạc vừa xúc động mạnh Nhiều Phật tử cho rằng đây là "điềm lành" trong sự kiện tâm linh trọng đại này.
Bà Lê Thị Hoa (58 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ: "Tôi đã đến núi Bà Đen nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng lạ như vậy. Khi thấy ánh sáng rực lên sau tượng Phật, tôi vừa xúc động vừa chắp tay cầu nguyện. Cảm giác rất linh thiêng".
Plot twist là khoảng 10 phút sau, dải mây ngũ sắc thứ hai lại tiếp tục xuất hiện ngay bên cạnh đám mây đầu tiên, tạo thành "song vân" siêu hiếm gặp! Nhiều du khách quốc tế và Phật tử lập tức lấy điện thoại ra check-in ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này. Trên mạng xã hội, hình ảnh về cặp mây ngũ sắc đã được share rần rần với tốc độ chóng mặt, kèm theo vô số comment thể hiện sự xúc động và thán phục
Ông Nguyễn Văn Lợi (66 tuổi, đến từ Bến Tre) cho biết: "Tôi đi theo đoàn Phật tử về đây lễ Phật, khi thấy mây ngũ sắc đôi hiện lên sau tượng Phật, cả đoàn lặng người. Không ai bảo ai, mọi người đều chắp tay niệm Phật".
Hiện tượng này được chú ý đặc biệt vì mây ngũ sắc - vốn rất hiếm thấy ở khu vực Tây Ninh - lại xuất hiện đúng thời điểm xá lợi Đức Phật được cung rước và tôn trí, chuẩn bị cho người dân chiêm bái tại Trung tâm Triển lãm Phật giáo trên đỉnh núi Bà Đen. Đây cũng là địa điểm tổ chức nhiều nghi lễ trọng thể trong khuôn khổ Vesak 2025.
Sư cô Thích nữ Diệu Tâm, người tham gia nghi thức cung rước xá lợi từ TP.HCM về Tây Ninh, chia sẻ: "Chứng kiến mây ngũ sắc xuất hiện khi đoàn hành lễ vừa đến nơi, tôi cảm nhận được sự linh ứng và từ bi của Đức Phật. Với tôi, đây không chỉ là hiện tượng thiên nhiên, mà còn là một dấu hiệu khơi gợi niềm tin sâu sắc trong lòng Phật tử".
Mà này, trước đó vào chiều 5/5, tại chùa Thanh Tâm - nơi xá lợi Phật được lưu giữ trước khi rước về núi Bà Đen – một dải mây ngũ sắc cũng đã xuất hiện sau tôn tượng Phật rồi đấy, khiến nhiều người dân chứng kiến cho rằng đây là "điềm lành tiếp nối"
Nguồn: kenh14.vn
Chiều 8/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được trang nghiêm cung rước từ chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TP.HCM) lên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025. Hàng ngàn tăng ni, Phật tử và người dân đã có mặt từ sớm dưới chân tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn để chiêm bái bảo vật Phật giáo thế giới này.
Khoảng 16h, đúng lúc nghi thức vừa hoàn mãn, một hiện tượng siêu hiếm bỗng dưng xuất hiện khiến ai cũng phải "wow": Mây ngũ sắc lan tỏa lung linh sau lưng tôn tượng Phật cao nhất châu Á, khiến những người chứng kiến vừa kinh ngạc vừa xúc động mạnh Nhiều Phật tử cho rằng đây là "điềm lành" trong sự kiện tâm linh trọng đại này.
Bà Lê Thị Hoa (58 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ: "Tôi đã đến núi Bà Đen nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng lạ như vậy. Khi thấy ánh sáng rực lên sau tượng Phật, tôi vừa xúc động vừa chắp tay cầu nguyện. Cảm giác rất linh thiêng".
Plot twist là khoảng 10 phút sau, dải mây ngũ sắc thứ hai lại tiếp tục xuất hiện ngay bên cạnh đám mây đầu tiên, tạo thành "song vân" siêu hiếm gặp! Nhiều du khách quốc tế và Phật tử lập tức lấy điện thoại ra check-in ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này. Trên mạng xã hội, hình ảnh về cặp mây ngũ sắc đã được share rần rần với tốc độ chóng mặt, kèm theo vô số comment thể hiện sự xúc động và thán phục
Ông Nguyễn Văn Lợi (66 tuổi, đến từ Bến Tre) cho biết: "Tôi đi theo đoàn Phật tử về đây lễ Phật, khi thấy mây ngũ sắc đôi hiện lên sau tượng Phật, cả đoàn lặng người. Không ai bảo ai, mọi người đều chắp tay niệm Phật".
Hiện tượng này được chú ý đặc biệt vì mây ngũ sắc - vốn rất hiếm thấy ở khu vực Tây Ninh - lại xuất hiện đúng thời điểm xá lợi Đức Phật được cung rước và tôn trí, chuẩn bị cho người dân chiêm bái tại Trung tâm Triển lãm Phật giáo trên đỉnh núi Bà Đen. Đây cũng là địa điểm tổ chức nhiều nghi lễ trọng thể trong khuôn khổ Vesak 2025.
Sư cô Thích nữ Diệu Tâm, người tham gia nghi thức cung rước xá lợi từ TP.HCM về Tây Ninh, chia sẻ: "Chứng kiến mây ngũ sắc xuất hiện khi đoàn hành lễ vừa đến nơi, tôi cảm nhận được sự linh ứng và từ bi của Đức Phật. Với tôi, đây không chỉ là hiện tượng thiên nhiên, mà còn là một dấu hiệu khơi gợi niềm tin sâu sắc trong lòng Phật tử".
Mà này, trước đó vào chiều 5/5, tại chùa Thanh Tâm - nơi xá lợi Phật được lưu giữ trước khi rước về núi Bà Đen – một dải mây ngũ sắc cũng đã xuất hiện sau tôn tượng Phật rồi đấy, khiến nhiều người dân chứng kiến cho rằng đây là "điềm lành tiếp nối"
Nguồn: kenh14.vn