Cặp gấu trúc sinh đôi về Trung Quốc, dân Nhật xếp hàng dài khóc nức nở tiễn biệt - sở thú có thể mất tới 3.400 tỷ đồng/năm

MeoBobo2477

New member
Ngày 27/1 vừa qua, cảnh tượng siêu cảm động đã diễn ra tại Sở thú Ueno, Tokyo khi hàng trăm người dân Nhật Bản chen chân đến tiễn biệt hai bé gấu trúc Lei Lei và Xiao Xiao lần cuối

Đây cũng là lần đầu tiên sau 50 năm, Nhật Bản không còn bất kỳ cá thể gấu trúc nào luôn! Cặp song sinh 4 tuổi này được sinh ra tại chính Sở thú Ueno vào năm 2021, và giờ phải về lại Trung Quốc bằng xe tải chuyên dụng. Hình ảnh chiếc xe kín mít lăn bánh ra khỏi cổng sở thú đã khiến biết bao nhiêu fan không kìm được nước mắt

"Tôi đã đến thăm chúng từ khi chúng mới sinh ra. Cảm giác giống như con mình sắp đi đến một nơi rất xa. Thật sự rất buồn", bà Nene Hashino, một chị phụ nữ ngoài 40 tuổi mặc áo khoác in hình gấu trúc và ôm một con thú nhồi bông, tâm sự với AFP.

745021d61870c27706c9.jpg


832a190e35fbb2135882.jpg


b2fd13482bc93fd47839.jpg


528971fd71b0c1cf1b36.jpg


5ca279e1c94bff5a95c4.jpg


Việc hai bé gấu trúc phải về quê đã được thông báo từ tháng trước rồi. Theo Chính quyền Tokyo - đơn vị quản lý Sở thú Ueno, thời hạn cho mượn gấu trúc vốn dự kiến kết thúc vào tháng 2, nhưng mà Lei Lei và Xiao Xiao đã phải lên đường sớm hơn cả tháng luôn.

Trước ngày chia tay chính thức, vào ngày 25/1, Sở thú Ueno đã cho phép khoảng 4.400 người may mắn trúng vé xổ số trực tuyến được vào thăm cặp gấu trúc lần cuối cùng. Hai ngày sau đó, vô số người mặc trang phục, đội mũ và đeo huy hiệu hình gấu trúc đã đứng chờ hàng giờ liền dọc các con phố quanh sở thú để tiễn biệt

"Hai chú ấy đi rồi, tôi cảm giác như mất đi một phần trái tim mình", anh Daisaku Hirota, 37 tuổi, một nhân viên cửa hàng thường xuyên đến thăm gấu trúc vào ngày nghỉ, nói trong nghẹn ngào.

02ac7928f42407ad3f9f.jpg


Lei Lei và Xiao Xiao là con của mẹ gấu trúc Shin Shin - cá thể được Trung Quốc gửi sang Nhật Bản từ năm 2011 và đã được đưa về nước vào năm 2024 vì sức khỏe yếu.

Phải nói là hình ảnh gấu trúc xuất hiện khắp nơi xung quanh Sở thú Ueno luôn, từ bánh quy, kẹo ngọt, thú nhồi bông, văn phòng phẩm cho đến sách ảnh. Những bức tượng gấu trúc được đặt ngay trước ga tàu điện, trong khi một trung tâm thương mại lớn cũng dành riêng cả một khu vực để bày bán các sản phẩm liên quan đến "boss" này ️

"Gấu trúc là biểu tượng của Ueno, là một ngôi sao thực sự", ông Asao Ezure, quản lý một cửa hàng bán đồ lưu niệm, chia sẻ. "Chúng tôi lo lắng không biết sự vắng mặt của gấu trúc sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh như thế nào".

Theo ông Katsuhiro Miyamoto, giáo sư kinh tế tại Đại học Kansai, việc Sở thú Ueno không còn gấu trúc có thể gây thiệt hại kinh tế khoảng 20 tỷ yên mỗi năm (tầm 3,4 nghìn tỷ đồng)

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top