Cặp đôi yêu 10 năm, chuẩn bị về chung một nhà nhưng cả hai đều ra đi mãi mãi trong vụ cháy Trung Kính khiến 14 người tử vong

VitSky7638

New member
d0767a03f5e6039e65a3.jpg


Xuân H. và Thanh H. cùng 27 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, yêu nhau từ hồi còn ngồi chung ghế nhà trường thời cấp 3. Đôi bạn trẻ còn rất nhiều ước mơ và kế hoạch cho tương lai, nhưng giờ đây tất cả đã không thể thành hiện thực nữa rồi

Trong số 14 nạn nhân không may của vụ cháy nhà dân ở phố Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) rạng sáng 24/5, có hai người là cặp đôi sắp về chung một nhà. Đó là Nguyễn Mai Xuân H. (27 tuổi, trú thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) và Phan Thị Thanh H. (27 tuổi, trú xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ).

Được biết, hai bạn yêu nhau từ thời cấp 3, bạn trai làm lao động tự do còn bạn gái là nhân viên bán thuốc. Cả hai đã chuẩn bị tinh thần về chuyện đám cưới, nhưng vì năm nay chưa hợp tuổi nên dự định cuối năm, hoặc đầu năm sau sẽ tổ chức hôn lễ. Thế nhưng giờ đây, dự định đó đã mãi mãi không thể hoàn thành.

Câu chuyện về đôi bạn trẻ yêu nhau gần 10 năm trời, sắp được tay trong tay xây tổ ấm nhỏ nhưng lại gặp phải bi kịch đau lòng như vậy khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt

cc6744ec6eb140069b81.png


Xuân H. và Thanh H. dự định kết hôn vào cuối năm nay hoặc đầu sang năm, nhưng cả hai đã ra đi trong đám cháy rạng sáng hôm đó.

Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, ông T., bố của nạn nhân Phan Thị Thanh H. đau đớn kể lại, ông đã vội vàng ra thủ đô ngay khi nghe tin con gái gặp nạn. Suốt cả đoạn đường, ông T. vẫn cố gắng giữ niềm tin rằng con sẽ bình an, nhưng cuối cùng nơi ông gặp lại cô con gái yêu quý của mình lại là ở nhà xác bệnh viện. Ông T. chia sẻ thêm Thanh H. rất ngoan ngoãn, học giỏi, luôn có ước mơ được làm việc trong ngành y dược để cứu giúp được nhiều người.

Gia đình ông T. đang ở nhà tang lễ để hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đưa con về. Về phía gia đình Xuân H., bố và anh trai cũng đã từ quê lên Hà Nội để lo hậu sự cho em.

f7f5e35971dfe7fdb038.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top