Chị Mây Phạm có những chia sẻ về cuộc sống cực "vibe" trên chiếc nhà xe, hoàn toàn không gặp drama gì như nhiều người vẫn nghĩ đâu nha!
Nghe nói "biến xe thành nhà" thì nghe hơi weird phải không? Nhưng mà với những người đang "flex" cuộc sống nomad thật sự thì lại thấy cực kỳ thú vị luôn á Họ cứ thoải mái "chill" ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Case study lần này thuộc về cặp vợ chồng chị Mây Phạm và anh Duy Trương nè. Chị là Influencer/Blogger còn anh thì làm mảng xây dựng và hiện đang có công ty bán hàng trên Amazon. Hai vợ chồng đang sống tại California và Los Angeles.
Lý do để vợ chồng chị Mây Phạm mua xe cũ rồi "độ" thành nhà cũng đơn giản thôi mà - chỉ vì muốn trải nghiệm một lifestyle khác biệt thôi! Tất nhiên là nhà xe không phải tài sản duy nhất của hai người đâu nha. Chị Mây Phạm chia sẻ: "Mình và chồng trước đây từng làm mảng địa ốc và đã có được ngôi nhà mơ ước đầu tiên do chồng tự xây từ A-Z trước 27 tuổi. Vợ chồng mình cũng ở nhiều nhà khác nhau. Đến 2020 thì muốn trải nghiệm sống trên một ngôi nhà xe. Chồng mình nuôi ý tưởng làm nhà xe hơn 2 năm. Anh ấy đọc nhiều blogs, xem nhiều vlogs, cộng thêm kinh nghiệm xây nhà từ công việc xây dựng trước đây của anh nên có thể nói rằng quá trình cải tạo xe diễn ra suôn sẻ".
Được biết, chiếc xe mà anh chị mua là của một người quen, từng được dùng để ship hàng hoá và có giá 15.000 USD, tầm gần 350 triệu đồng. Step đầu tiên của quá trình "revamp" chính là tháo dỡ hết ngăn kệ trong xe, gỡ tấm ván sàn cũ, lau chùi những chỗ rỉ sét và sơn lại để cho nhà xe có "outfit" mới sạch sẽ hơn. Ngoài tiền mua xe, tiền nguyên vật liệu cũng tốn "không phải dạng vừa" đâu nha. Chị Mây Phạm cho hay, tổng chi phí để có một nhà xe hoàn thiện là 35.000 USD, tức khoảng 810 triệu đồng. Chính vì anh Duy Trương tự tay làm hết trong 3 tháng nên mới không tốn tiền thuê nhân công.
Căn nhà xe được anh chị thiết kế theo phong cách tối giản minimalistic nên màu sắc phải tiết chế và nội thất cũng được chọn theo vibe đơn giản, thông minh, đa năng luôn. Nhờ đó, nhà xe của cặp vợ chồng Việt luôn trông tinh tế, gọn gàng, đồ đạc ít nhưng "chất lượng miễn bàn"
Theo chị Mây Phạm, nhà xe là một cách "thông minh" để tiết kiệm các chi phí trong thời kỳ dịch bệnh. Bởi nhờ có sáng kiến này nên hai vợ chồng không cần lo về tiền thuê phòng, tiền vé máy bay, ăn uống... khi đi du lịch. Chi tiêu hàng tháng cả hai chỉ cần lo tiền đi chợ, xăng xe thôi.
Cuộc sống trên nhà xe hầu như không gây khó khăn gì cho anh chị, mà ngược lại còn tạo inspiration vì mỗi ngày được ngắm một view khác nhau, từ biển xanh đến nơi hoang vu, vắng vẻ, nắng gió ngập tràn. Thế nên, anh chị có hẳn một bộ sưu tập những bức ảnh aesthetic "sống ảo" với loạt view "xịn sò" trên nhà xe mới tậu nha
Nguồn: kenh14.vn