Bất chấp bị gia đình phản đối tới bến, cặp đôi trẻ vẫn kiên định follow đuổi ước mơ của mình cho đến cùng
Giữa một khu rừng cây xanh mướt mát ở thôn Đồng Đậu, trấn Bạch Sa, huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), có một ngôi nhà nhỏ với kiến trúc lạ lùng đến nỗi ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm. Chủ nhân của căn nhà này chính là chị La Đào (sinh năm 1991) và anh Lý Kiệt (sinh năm 1992) - một cặp đôi "không theo lối mòn" đúng nghĩa
Năm 2017, cả hai cùng tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Hồ Bắc, đều có job ổn định ở Thượng Hải với tổng thu nhập hơn 40.000 NDT mỗi tháng (tầm 140 triệu VNĐ luôn nha). Nghe thì xịn sò phết đúng không? Nhưng mà cuộc sống giữa thành phố náo nhiệt lại khiến cả hai cảm thấy... trống rỗng và nghẹt thở vô cùng
Một cuối tuần sau khi cưới, La Đào đưa vợ về thăm nhà bà ngoại ở thôn Đồng Đậu – nơi anh từng sống từ bé đến 9 tuổi. Cảnh sắc yên bình của ngôi làng cổ dưới chân núi Phụ Tử khiến Lý Kiệt bỗng nhiên bật ra ý tưởng: "Hay là mình về đây xây một ngôi nhà và sống cuộc đời thật sự thuộc về mình đi?"
Thế là với khoản tiền tiết kiệm hơn 700.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ VNĐ), hai vợ chồng bắt đầu xây dựng tổ ấm dream house, lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Kiki's Delivery Service (Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki) luôn nè! 
Ngôi nhà có phần mái uốn cong độc đáo, phần còn lại nghiêng dốc như trong truyện cổ tích vậy. Phía trước là vườn hoa rực rỡ sắc màu, phía sau mở ra thung lũng xanh ngắt một màu. Nhiều chi tiết thiết kế phức tạp đến mức thợ địa phương không làm nổi, buộc hai vợ chồng phải tự tay chỉnh sửa, khiến thời gian kéo dài dài dài vượt xa dự kiến, cuộc sống của cặp đôi cũng bị đảo lộn hết cả
Ban đầu, khi nghe con trai và con dâu dự định bỏ phố về quê, bố mẹ hai bên đều phản đối siêu kịch liệt luôn á. Bố mẹ La Đào đã rời làng từ lâu, mua nhà ở thị trấn, lại càng không hiểu nổi sao con trai nhất quyết đòi quay lại làng quê, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả tương lai sáng lạn nơi đô thị phồn hoa 
"Hay là chúng nó bị điên rồi?", không ít lần họ tự hỏi như vậy. "Ở quê vừa hẻo lánh, vừa thiếu thốn cơ hội và điều kiện sinh hoạt mà."
Khi quãng thời gian xây nhà bị kéo dài, mọi việc chẳng đâu vào đâu, mẹ của La Đào thậm chí đã khóc, năn nỉ con nghĩ lại "đừng phá hỏng cuộc đời mình chỉ vì phút cảm hứng nhất thời". Còn cha anh cũng lắc đầu ngao ngán: "Bao năm ăn học, giờ lại bỏ hết để về quê, có đáng không?"
Nhưng bất chấp sự ngăn cản từ mọi phía, cặp đôi trẻ vẫn quyết tâm tiếp tục kế hoạch của mình một cách kiên định.
Sau gần 3 năm kiên trì, tháng 5/2019, "ngôi nhà cổ tích" giữa núi rừng chính thức hoàn thành. Mặt tiền phủ đầy cây xanh mát mắt, cửa sổ mở ra hướng đồi, bên trong trang trí bằng vật liệu tự nhiên mộc mạc nhưng cực kỳ aesthetic. Công trình nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của thôn Đồng Đậu, thu hút khách du lịch và các bạn trẻ yêu thích lối sống gần gũi với thiên nhiên đổ về check-in
Không dừng lại ở việc xây nhà, La Đào và Lý Kiệt sớm nhận ra rằng họ muốn làm được nhiều hơn nữa cho quê hương mình. Trong một chuyến đi đến Quý Châu học hỏi về thiết kế nông thôn, họ tình cờ gặp một nghệ nhân truyền thống và được truyền dạy kỹ thuật nhuộm vải bằng nguyên liệu tự nhiên như quả dành dành, vỏ lựu, dây huyết đằng. Nhận thấy tiềm năng phát triển của nghề này, hai người quyết định mở xưởng nhuộm nhỏ tại quê nhà, tận dụng nguyên liệu sẵn có từ rừng núi như lá ngải, vỏ sồi, cây hồng hay dâu dại
Ban đầu, xưởng chỉ sản xuất khăn, túi vải và chăn thủ công thôi. Mỗi sản phẩm đều mang sắc màu tự nhiên, thân thiện với môi trường và có họa tiết đặc trưng của vùng miền. Dần dần, thương hiệu nhỏ của họ được lan tỏa nhờ mạng xã hội (sức mạnh của MXH là đây ). Hiện nay, sản phẩm nhuộm thủ công từ thôn Đồng Đậu đã có mặt tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, thậm chí còn được xuất khẩu sang Đức nữa nha!
"La Đào và tôi đều mong nghề truyền thống không chỉ được bảo tồn, mà còn giúp người dân quê có thêm nguồn thu nhập ổn định," Lý Kiệt chia sẻ. Cặp đôi đã thuê và đào tạo nhiều lao động địa phương, từ người thu hái nguyên liệu đến thợ nhuộm và thợ may, góp phần tạo việc làm bền vững cho nông thôn
Khi mô hình của họ dần được chú ý nhiều hơn, chính quyền địa phương cùng các nhóm công tác thôn đã đến khảo sát và đề nghị hợp tác phát triển toàn diện. La Đào và Lý Kiệt được mời tham gia vào dự án quy hoạch nông thôn mới, với mong muốn biến Đồng Đậu thành "ngôi làng nghệ thuật" xịn xò.
Hai vợ chồng lên kế hoạch mở rộng xưởng nhuộm, kết hợp với các hoạt động du lịch trải nghiệm như "Một ngày làm nghệ nhân", hướng dẫn du khách nhuộm vải bằng thảo mộc hay đi thu hái nguyên liệu trong rừng (nghe đã thú vị chưa nào ). Song song đó, họ còn tổ chức các buổi triển lãm nhỏ để giới thiệu sản phẩm và câu chuyện văn hóa địa phương nữa.
Nguồn: kenh14.vn
Giữa một khu rừng cây xanh mướt mát ở thôn Đồng Đậu, trấn Bạch Sa, huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), có một ngôi nhà nhỏ với kiến trúc lạ lùng đến nỗi ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm. Chủ nhân của căn nhà này chính là chị La Đào (sinh năm 1991) và anh Lý Kiệt (sinh năm 1992) - một cặp đôi "không theo lối mòn" đúng nghĩa
Năm 2017, cả hai cùng tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Hồ Bắc, đều có job ổn định ở Thượng Hải với tổng thu nhập hơn 40.000 NDT mỗi tháng (tầm 140 triệu VNĐ luôn nha). Nghe thì xịn sò phết đúng không? Nhưng mà cuộc sống giữa thành phố náo nhiệt lại khiến cả hai cảm thấy... trống rỗng và nghẹt thở vô cùng
Một cuối tuần sau khi cưới, La Đào đưa vợ về thăm nhà bà ngoại ở thôn Đồng Đậu – nơi anh từng sống từ bé đến 9 tuổi. Cảnh sắc yên bình của ngôi làng cổ dưới chân núi Phụ Tử khiến Lý Kiệt bỗng nhiên bật ra ý tưởng: "Hay là mình về đây xây một ngôi nhà và sống cuộc đời thật sự thuộc về mình đi?"
Thế là với khoản tiền tiết kiệm hơn 700.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ VNĐ), hai vợ chồng bắt đầu xây dựng tổ ấm dream house, lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Kiki's Delivery Service (Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki) luôn nè!
Ngôi nhà có phần mái uốn cong độc đáo, phần còn lại nghiêng dốc như trong truyện cổ tích vậy. Phía trước là vườn hoa rực rỡ sắc màu, phía sau mở ra thung lũng xanh ngắt một màu. Nhiều chi tiết thiết kế phức tạp đến mức thợ địa phương không làm nổi, buộc hai vợ chồng phải tự tay chỉnh sửa, khiến thời gian kéo dài dài dài vượt xa dự kiến, cuộc sống của cặp đôi cũng bị đảo lộn hết cả
Ban đầu, khi nghe con trai và con dâu dự định bỏ phố về quê, bố mẹ hai bên đều phản đối siêu kịch liệt luôn á. Bố mẹ La Đào đã rời làng từ lâu, mua nhà ở thị trấn, lại càng không hiểu nổi sao con trai nhất quyết đòi quay lại làng quê, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả tương lai sáng lạn nơi đô thị phồn hoa
"Hay là chúng nó bị điên rồi?", không ít lần họ tự hỏi như vậy. "Ở quê vừa hẻo lánh, vừa thiếu thốn cơ hội và điều kiện sinh hoạt mà."
Khi quãng thời gian xây nhà bị kéo dài, mọi việc chẳng đâu vào đâu, mẹ của La Đào thậm chí đã khóc, năn nỉ con nghĩ lại "đừng phá hỏng cuộc đời mình chỉ vì phút cảm hứng nhất thời". Còn cha anh cũng lắc đầu ngao ngán: "Bao năm ăn học, giờ lại bỏ hết để về quê, có đáng không?"
Nhưng bất chấp sự ngăn cản từ mọi phía, cặp đôi trẻ vẫn quyết tâm tiếp tục kế hoạch của mình một cách kiên định.
Sau gần 3 năm kiên trì, tháng 5/2019, "ngôi nhà cổ tích" giữa núi rừng chính thức hoàn thành. Mặt tiền phủ đầy cây xanh mát mắt, cửa sổ mở ra hướng đồi, bên trong trang trí bằng vật liệu tự nhiên mộc mạc nhưng cực kỳ aesthetic. Công trình nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của thôn Đồng Đậu, thu hút khách du lịch và các bạn trẻ yêu thích lối sống gần gũi với thiên nhiên đổ về check-in
Không dừng lại ở việc xây nhà, La Đào và Lý Kiệt sớm nhận ra rằng họ muốn làm được nhiều hơn nữa cho quê hương mình. Trong một chuyến đi đến Quý Châu học hỏi về thiết kế nông thôn, họ tình cờ gặp một nghệ nhân truyền thống và được truyền dạy kỹ thuật nhuộm vải bằng nguyên liệu tự nhiên như quả dành dành, vỏ lựu, dây huyết đằng. Nhận thấy tiềm năng phát triển của nghề này, hai người quyết định mở xưởng nhuộm nhỏ tại quê nhà, tận dụng nguyên liệu sẵn có từ rừng núi như lá ngải, vỏ sồi, cây hồng hay dâu dại
Ban đầu, xưởng chỉ sản xuất khăn, túi vải và chăn thủ công thôi. Mỗi sản phẩm đều mang sắc màu tự nhiên, thân thiện với môi trường và có họa tiết đặc trưng của vùng miền. Dần dần, thương hiệu nhỏ của họ được lan tỏa nhờ mạng xã hội (sức mạnh của MXH là đây ). Hiện nay, sản phẩm nhuộm thủ công từ thôn Đồng Đậu đã có mặt tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, thậm chí còn được xuất khẩu sang Đức nữa nha!
"La Đào và tôi đều mong nghề truyền thống không chỉ được bảo tồn, mà còn giúp người dân quê có thêm nguồn thu nhập ổn định," Lý Kiệt chia sẻ. Cặp đôi đã thuê và đào tạo nhiều lao động địa phương, từ người thu hái nguyên liệu đến thợ nhuộm và thợ may, góp phần tạo việc làm bền vững cho nông thôn
Khi mô hình của họ dần được chú ý nhiều hơn, chính quyền địa phương cùng các nhóm công tác thôn đã đến khảo sát và đề nghị hợp tác phát triển toàn diện. La Đào và Lý Kiệt được mời tham gia vào dự án quy hoạch nông thôn mới, với mong muốn biến Đồng Đậu thành "ngôi làng nghệ thuật" xịn xò.
Hai vợ chồng lên kế hoạch mở rộng xưởng nhuộm, kết hợp với các hoạt động du lịch trải nghiệm như "Một ngày làm nghệ nhân", hướng dẫn du khách nhuộm vải bằng thảo mộc hay đi thu hái nguyên liệu trong rừng (nghe đã thú vị chưa nào ). Song song đó, họ còn tổ chức các buổi triển lãm nhỏ để giới thiệu sản phẩm và câu chuyện văn hóa địa phương nữa.
Nguồn: kenh14.vn