NaiCandy5587
New member
Những cặp đôi là vợ chồng, người yêu ra đi thương tâm trong vụ xe khách lao xuống sông Sêrêpôk giờ đây được an táng cạnh nhau, để họ tiếp tục bên nhau đến thiên thu
Bà Sử Thị Bích Thủy (xã Krông Jing, huyện M'Đrắk) không ngừng khóc: "Con ơi, con ơi… sao bỏ mẹ mà đi sớm vậy con". Ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt theo, lòng đau như cắt
Trong chuyến xe đêm định mệnh ấy, cô kiến trúc sư trẻ Trầm Sử Thanh Trà cùng người yêu Trần Quốc Hưng - hai người nhà chỉ cách nhau vài trăm mét - đang trên đường về TP.HCM thì gặp nạn thương tâm.
Bà Thủy trong nỗi đau tột cùng đưa con gái về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau khi tốt nghiệp ngành kiến trúc, Trà đang ấp ủ kế hoạch học thêm lớp nghiệp vụ sư phạm để trở thành cô giáo. Còn Hưng thì đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
Nguồn: soha.vn